" Về Làng Sen" - Thơ Pema Phương - TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 05:00 17/05/2018 Lượt xem: 521

----------------------------------------------------------------

VỀ LÀNG SEN

Về làng sen quê Bác
bâng khuâng con thầm hát
Lời bài " Người ra đi"
Với tất cả những gì
Trang nghiêm tôn kính nhất

Trải tấm lòng chân thật
Trước bậc Thánh cao siêu
Nhớ ơn Bác bao nhiêu
Nhiều như cây rừng mọc

Cả một đời khó nhọc
Sống vì nước vì non
Công ơn Bác mãi còn
Như non cao vời vợi

Xin Bác đừng nghĩ ngợi
Với tất cả những gì
Trước lúc người ra đi
Nghĩ suy về Tổ quốc

Lớp cháu con tiếp bước
Trước lời dạy của người
Cùng nhau giữ biển trời
Sáng ngời công ơn Bác

Ai thay lòng đổi khác
Con tin Bác sẽ buồn
Bởi lòng Bác luôn luôn
Lo muôn dân nghèo đói

Ân cần từ lời nói
Bác gói trọn việc làm
Đưa đất nước Việt Nam
Làm rạng danh sông núi

Ngẩng đầu không luồn cúi
Núi sông mãi ghi ơn
Bác để lại tiếng thơm
Lòng dân luôn ơn Bác

Cuộc sống nay đổi khác
Nhờ Bác đã chỉ đường
Bác mãi là vầng dương
Dành tình thương cho nước.

 
 
Pema Phương - TP Hồ Chí Minh

tin tức liên quan