THƯ TÌNH
TRƯỚC VÀ SAU TRẬN ĐÁNH
Chân dung tác giả
Trước mỗi trận đánh
anh vẫn thường viết thư cho em
Nhưng không gửi...
Anh sợ rằng
trong lúc đang bao vây, truy đuổi...
Nếu không may,
trúng đạn giặc hy sinh...
Nên hứa rằng
khi tiếng súng lặng yên
Nếu còn sống anh sẽ ngồi viết tiếp...
Sau trận đánh
anh lại ngồi anh viết
Báo cho em anh vẫn sống trên đời
Cứ vậy
mỗi khi vào trận anh lại ngồi
Viết thư cho em và anh không gửi...
Em cũng đã bao lần
nhận những lá thư như vậy
Những lá thư
viết trước và sau trận đánh của anh
Rồi một ngày
sau kết thúc chiến tranh
Em gom hết những lá thư anh gửi
Đóng thành quyển sách
Và đặt tên
Thư tình trước và sau trận đánh
Kỷ niệm một thời chúng mình yêu nhau...
Bây giờ khi tóc đã bạc đầu
Đọc lại
Ngày đó tình yêu sao đẹp vậy !!!
Nguyễn Văn Cư