" Con muốn có hè" - Thơ Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

Ngày đăng: 01:56 01/06/2018 Lượt xem: 593
THƠ CHO NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI
(VỚI TUỔI THƠ VÀ KÝ ỨC TUỔI THƠ)

 
CON MUỐN CÓ HÈ

Bố mẹ ơi con rất muốn nghỉ hè
Để được thỏa thuê chơi cùng chúng bạn
Con muốn có những ngày hè mỹ mãn
Của tuổi học trò trong sáng vô tư

Con muốn về để tắm nước sông quê
Ngắm núi non xanh ngắm đồng lúa chín
Ngắm hoàng hôn buông dòng sông tím lịm
Cưỡi lưng trâu sau những buổi chiều về

Con muốn thả diều ở cạnh bờ đê
Để nghe vi vu sáo diều no gió
Bao ước mơ xanh gửi vào trong đó
Mong đến mai ngày sẽ chắp cánh bay xa

Nhưng bây giờ năm học cũ vừa qua
Đã có lịch cho học hè sắp tới
Ba tháng nữa mới vào niên học mới
Sao học hoài học nhiều thế cô ơi....?

Không muốn thì con vẫn phải chịu thôi
Không đến lớp e là không thể được
Hè ơi ta không cùng mi chung bước
Dẫu chưa lần ta muốn thế Hè ơi...

 
31/5/16
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan