Mưa bóng mây,Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 02:45 03/06/2018 Lượt xem: 568
        

     
  MƯA BÓNG MÂY


          Sáng nay trời nắng chang chang
Thóc vừa mới gặt cả làng đổ ra
          Một làn mây mỏng kéo qua
Ai ai cũng bảo chỉ là bóng mây
          Chợt làn gió thổi hẩy hây
Bóng mây đen lại tích đầy hầu bao
          Rồi trời xối nước ào ào
Chạy vón cào cào nước nổi thóc trôi
          Cả làng nhìn nhau mà cười
Bụng như xát muối chẳng tươi tý nào
          Cũng may mưa tạnh lướt mau
Cả làng được trận mưa rào bóng mây.
                                  
                                
                                    Hà Đỗ Tú
(Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn)

 
tin tức liên quan