" Nhớ về Kinh Bắc" - Thơ Thân Đức Chính - Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
.png)
NHỚ VỀ KINH BẮC
Tôi nhớ về nơi ấy quê tôi -
Nơi có tình người bao la bát ngát
Nơi dòng sông thương Đi vào câu hát
Nơi con sông cầu nước chảy lơ thơ
Chỉ gặp quê mình trong những giấc mơ
Mà sâu thẳm nhớ hương thơm đồng nội
Nhớ bát cơm muối vừng chan nước vối
Với miếng cà mặn chát sắt bờ môi
Tôi nhớ về nơi ấy quê tôi
Miền kinh bắc ngọt cam sành bố hạ
Có tiếng trống sớm chiều giục giã
Vội bước tuổi thơ cắp sách tới trường
Tôi nhớ về nơi ấy quê hương
Nơi một thuở từng chăn trâu đánh đáo
Có lũy tre làng gồng mình chắn bão
Che trở yên bình cho những mái nhà tranh
Tôi nhớ quê mình có lũy tre xanh
có đồng lúa vàng thơm mùa gặt hái
ở nơi đấy có bao người con gái
Lam lũ tảo tần mà trọn tình thương
Tôi cứ nhớ về nơi ấy quê hương
Nơi sữa mẹ đã nuôi tôi khôn lớn
Nơi một đời mẹ thức khuyêa dậy sớm
Đôi vai gầy lam lũ với ruộng nương
Bắc giang ơi yêu lắm quê hương
Người đi xa nhớ quê mình nhiều lắm
Nỗi nhớ đến từ trong sâu thẳm
Của những tình người với một tình quê...
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh