" Đường gươm lịch sử" - Thơ Phan Hòa

Ngày đăng: 06:14 23/06/2018 Lượt xem: 538
ĐƯỜNG GƯƠM LỊCH SỬ

Đêm Nguyên Tiêu bàng bạc một màu trăng
Ta tuốt gươm thiêng mài trên thềm đá
Nghe bước chân những đoàn quân hối hả
Bốn ngàn năm con cháu Lạc Hồng.

Ta quăng gươm vào giữa dòng sông
Những cọc gỗ trồi lên nhọn hoắc
Bạch Đằng Giang ngập tràn thây giặc
Xác Nguyên Mông, Nam Hán phơi đầy.

Ta vung gươm về phía hướng tây
Phất cờ đỏ trên hầm Đờ Cát
Điện Biên Phủ mồ chôn giặc Pháp
Màu hoa ban nở trắng núi rừng.

Ta mang gươm vào trận Mùa Xuân
Đường Trường Sơn dọc miền Tổ Quốc
Dân ta hát bài ca thống nhất
Bắc Trung Nam chung một mái nhà.

Ta vung gươm vào chiến trường K
Phía Tây Nam khét mùi thuốc súng
Chém tan tác loài quân diệt chủng
Giúp anh em nước bạn hoà bình.

Ta vung gươm vào trận tử sinh
Lấy lại đường biên chủ quyền phía Bắc
Nơi phương ấy muôn đời là giặc
Với dân ta: con cháu Lạc Hồng.

Ta vung gươm về hướng Biển Đông
Trường, Hoàng Sa nổi cơn giông bão
Bọn tàu ô hung hăng cuồng bạo
Ngày tang thương trên đảo Gạc Ma.

Ta đâm gươm vào giữa ngực ta
“Tiên trị kỳ gia” giữ yên vận nước
Diệt sâu mọt trong nhà mình trước
Mất lòng dân là mất cả cơ đồ.

Đêm Nguyên Tiêu vằng vặc áng trăng thơ
Ta rút gươm lòng mài lên trang giấy
“Nam Quốc Sơn Hà…” hùng thiêng trỗi dậy
Bản tuyên ngôn lịch sử - Mãi muôn đời…

 

Phan Hòa
tin tức liên quan