" Chống tham nhũng" - Thơ của tác giả Hồ Như

Ngày đăng: 04:52 27/06/2018 Lượt xem: 420
CHỐNG THAM NHŨNG
(Cảm xúc sau Hội nghị Chống tham nhũng 25/6/2018)

Chống tham nhũng bài ca “Giữ nước”
Liệu bao giờ mới được đồng tâm
Nếu như Lãnh đạo không tầm
Khó mà minh bạch, sâu thâm, rạch ròi.

Dân tin Đảng cùng đòi công lí
Bởi trăm điều cũng chỉ vì dân
Mang danh, khoác áo “Công thần”
Hãy luôn thờ phụng chữ NHÂN ở đời.

Khi gánh vác việc nơi “Công sở”
Người có TÂM chớ nỡ làm càn
Không bày mưu quỷ, chước gian
Lươn lẹo vơ vét như đàn mọt sâu.

Nay Đảng đã khởi đầu tìm diệt
Đã nhúng chàm hãy biết dè chừng
Đèn trời công lí sáng trưng
Nhớ học chữ ĐỨC để đừng chơi ngông.

“Nhốt quyền lực vào lồng cơ chế” *
TRÍ, LIÊM, TRUNG… nên để thờ dân
Đừng cậy mình đã “Công thần”
Tự tung, tự tác … THIỆN - CHÂN nhập nhằng.

 

26.06.2018
Hồ Như

-----------------------------------------------
*Câu nói của TBT Nguyễn Phú Trọng trong lời khai mạc Hội nghị!

tin tức liên quan