Nhớ Trường Sơn - Hoàng Thị Minh Long

Ngày đăng: 09:32 27/06/2018 Lượt xem: 582
 
 NHỚ TRƯỜNG SƠN
 
Huỳnh Thị Minh Long
CT Hội Cựu TNXP Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, T.p Đà Nẵng
Điện thoại: 01282565757

                                  
Sống giữa Đà Thành (*) mà vẫn nhớ Trường Sơn
Bao mùa Xuân tràn ngập núi rừng
Cây chen lá, đá chen hoa bên suối
Chim hót ca rộn rã lối đi về.
Đà Thành hôm nay rợp những cờ hoa
Nhà cao vút, như còn vươn cao mãi
Mà lòng tôi vẫn nhớ Trường Sơn một nửa
Một nửa đời xuân tôi hiến tặng Trường Sơn
Trường Sơn ơi ! Lòng tôi nhớ khôn nguôi
Những kỷ niệm một thời son trẻ
Núi non xanh điệp trùng mây trắng phủ
Xanh ngút ngàn như thảm lụa đồng quê.
Sống giữa Đà Thành mà thấy cả Trường Sơn
Nhà cao mới, mỗi con đường hay góc phố
Nhưng hồn tôi luôn nhớ về một thuở
Võng đung đưa nghe tiếng nhạc suối reo
Vai ba lô, chân lội suối băng đèo
Vang khúc hát trên đường ra trận
Trường Sơn ấy bản hùng ca bất tận
Để hôm nay vương vấn mối tình đầu
Đất nước vào Xuân tôi lại nhớ Trường Sơn
Nhớ những cung đường uốn mình trên biên giới
Tôi ước mơ một ngày trở lại
Thăm chiến trường xưa, ôn lại những chiến công
Trường Sơn ơi ! Tôi nhớ vô cùng
Dòng suối nhỏ thì thầm tâm sự
Mái nhà tranh nép mình bên suối
Đợi chờ ai chung thủy vô cùng ./.
                          
                         Đà Nẵng, Xuân Mậu Tuất 2018
                                  
……………..
(*) Thành phố Đà Nẵng
 
 


tin tức liên quan