Cảm động những dòng thư
Cháu xin chào các cô/chú, anh/chị Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Cháu là Tạ Thanh Loan, hiện là sinh viên khoa Văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khi đọc các bài thơ của các hội viên được đăng tải trên website, nhất là chuyên mục "Trang thơ Trường Sơn", cháu thực sự rất ấn tượng và vô cùng xúc động khi đọc bài thơ "Mẹ Việt Nam" của tác giả Minh Phú - Hội viên TS Sư đoàn 471 Hải Phòng.
Lời thơ tuy giản dị nhưng lại chất chứa trong đó biết bao cảm xúc thiêng liêng. Hình bóng về người Mẹ Viêt Nam tuy lớn lao nhưng lại đầy cô đơn và đau thương. Đúng là chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỉ, đất nước cũng đang đổi mới từng ngày, nhưng những nỗi đau, tổn thương mà chiến tranh gây ra vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu tiên, tưởng như có thể vơi đi nhưng thực ra lại ngày càng khắc sâu hơn, đặc biệt là với những người ở lại. Những người đã ngã xuống, hoà vào đất mẹ, làm nên chiến thắng cho Tổ quốc sẽ đươc lưu danh muôn đời. Nhưng sự hy sinh ấy, đối với gia đình, với người mẹ lại là ám ảnh khôn nguôi, luôn trông ngóng họ trở về, dù chỉ là hình bóng trong giấc mộng. Đó thực sư là những điều gây ấn tuợng và xúc động lớn trong cháu. Trong không khí cả đất nước cùng hướng về ngay Thương binh liệt sỹ 27/7, thì những người Mẹ Việt Nam anh hùng tuy tự hào về những người con anh dũng hi sinh vì quê hương đất nước, nhưng nỗi đau, mất mát hẳn nhiên sẽ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu vậy
Cháu thực sự cảm ơn tác giả đã đã cho cháu thêm những thấu hiểu sâu sắc về người Mẹ Việt Nam, cảm ơn Hội Trường Sơn đã giới thiêu bài viết hay đến độc giả.
Nếu có thể, cháu có thể xin phép được hỏi thêm về tác giả Minh Phú về nguồn cảm hứng để tác giả viết nên bài thơ này được không ạ?
Cháu cảm ơn nhiều ạ.
Thanh Loan
TA THANH LOAN
Vietnam National University - Hanoi (VNU)
University of Social Sciences and Humanities (USSH)
Faculty of Literature
Tel : 0978698912