" Tiếng lòng li biệt" - Thơ của tác giả Hồ Như

Ngày đăng: 09:13 26/09/2018 Lượt xem: 508
TIẾNG LÒNG LI BIỆT
(Lễ viếng Chủ tịch nước được cử hành sáng nay 26/9/2018)

VĨNH hằng cách trở âm dương
BIỆT li âu cũng lẽ thường mà thôi
CHỦ nhân gia quyến bồi hồi
TỊCH viên vân vũ lặng trôi nhẹ nhàng

NƯỚC non ngàn dặm sang trang
TRẦN gian cõi tạm, bạc vàng mà chi
ĐẠI Nhân, Tâm, Đức, Trung, Uy
QUANG minh, Phúc, Hạnh điều gì cũng thông.

Người về với chốn phiêu bồng
Cháu con, gia quyến ngóng trông độ trì
Tiếng thơm thì mãi khắc ghi
Tiếng lòng… lưu đọng, thịnh suy luân hồi.

 
26.09.2018
Hồ Như
tin tức liên quan