" Anh ơi cơm đã sắp rồi" - Thơ Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 04:27 26/09/2018 Lượt xem: 1.426
         Thương tiếc sự ra đi chẳng ngờ của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang - Ngay sau khi nhận được chia sẻ hình ảnh những dòng chữ ghi trong sổ tang do quyền Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết. Nguyễn Thị Tính - Một tác giả thân quen của Trang thơ Trường Sơn đã xúc động cảm tác nên bài thơ mang tựa đề: “ANH ƠI CƠM ĐÃ SẮP RỒI ! “, bài thơ như một lời tiễn biệt ,một nén tâm nhang tiễn đưa cố Đại Tướng , Chủ tịch nước Trần Đại Quang…
         Ban Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn trân trọng gửi đến các đồng chí và bạn đọc:

 
 
ANH ƠI CƠM ĐÃ SẮP RỒI!
Nguyễn Thị Tính 

Quyền Chủ tịch đau buồn quặn thắt 
Lòng tiếc thương nén chặt trong tim 
Mà sao như vẫn nấc lên 
Đỏ hoe ánh mắt ướt mềm bờ mi

Thương anh quá ra đi vội vã
Trời thu đau nghiêng ngả bão giông
Mây đen vần vũ cuồng phong 
Lòng người nghẹn chặt buốt trong tim này

Anh Quang ơi ! mấy ngày rồi đó 
Cơ quan mình nức nở đớn đau
Tâm can sầu héo úa nhàu 
Anh đi vĩnh viễn còn đâu dáng hình

Chỗ anh đó thinh không vắng lặng 
Phòng ăn trưa im ắng rợn người
Anh đi ,đi thực sự rồi 
Còn đâu ,đâu nữa anh ngồi ăn cơm

Chị em vẫn lo tròn tươm tất 
Cùng nén nhang khấn thắp gọi hồn 
Ngoài trời vẫn đổ mưa tuôn 
Anh ơi ! Về nhé vui buồn có nhau

Chén cơm anh nhuốm màu tang tóc
Bát canh rau quyện bốc khói nhang 
Lòng người ai cũng xé tan 
Anh đi đi mãi bàng hoàng như mơ

Nay viếng anh thẫn thờ phách lạc
Ánh mắt buồn xơ xác tâm can 
Anh ơi giấc ngủ bình an 
Dương trần cõi tạm ngập tràn đau thương

 
 
 

tin tức liên quan