" Mùa thu" - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 05:39 02/10/2018 Lượt xem: 460
MÙA THU

Trời xanh thả nhẹ nắng rơi
Lang thang mây trắng chân trời tìm nhau
Heo may xoa nhẹ trên đầu
Lá vàng toả ánh khoe mầu ven đê

Xa rồi tiếng quốc tiếng ve
Cúc cu chim gáy bờ tre rì rào
Chập chờn một chút hanh hao
Nồng nàn hương cúc hòa vào gió thu.

Sáo diều vang tiếng vi vu
Lăn tăn hồ nước sương mù ban mai
Mùi thơm thoang thoảng hương nhài
Trái hồng mọng đỏ, bưởi sai trĩu cành.

Quanh vườn ríu rít chim xanh 
Mừng cơn mưa đã trút nhanh ào ào
Dòng sông nước cuộn dâng cao
Vẫn còn bão lụt gieo vào nỗi lo...

Lúa đồng đang trổ bông to
Nhìn dàn sóng nước tràn bờ, đứng lâu
Phố phường đường xá ngập sâu
Bắc cầu Ô Thước gọi nhau tìm về

Rộn trong lòng dạ bộn bề
Ngược xuôi mải miết đi về con thoi
Miên man một khúc tình đời
Mùa thu đã quá nửa rồi xốn xang.
 
Giao Thuỷ ngày 29//9/2018
Hoàng Kiền

tin tức liên quan