" Chuyện tình Cây Đa Thị" - Thơ: Hữu Thư

Ngày đăng: 05:31 03/10/2018 Lượt xem: 798
CHUYỆN TÌNH CÂY ĐA THỊ
(Về Lễ Hội Lam Kinh được nghe ):
 
Em về Di tích Lam Kinh
Để nghe câu chuyện duyên tình Thị Đa
Ngọn cây Thị bỗng mọc ra
Một cây Đa nhỏ là quà của chim

Thị vàng luôn tỏa hương thơm
Chim rừng về đậu trả ơn người trồng
Rễ Đa có phép thần thông
Quấn quanh cây Thị như cùng một thân

Thị cũng cao thượng muôn phần
Cho Đa bọc rễ nên thân hao mòn
Lá đanh lại quả cỏn con
Ăn thì chan chát nhưng còn tỏa hương 

Rễ Đa nhất mực yêu thương
Chỉ ôm thân Thị không vươn ra ngoài
Bao năm đã như vậy rồi
Thân trong là Thị vỏ ngoài là Đa

Thời gian năm tháng đi qua
Thị đây kiệt sức vì Đa quên mình
Một cành vươn chọc trời xanh
Thở không khí lành mong sống cùng Đa

Dãi rầu nắng rát mưa sa
Thị ra đi mãi để Đa một mình
Nguyện đã chung một chữ tình
Đa đang ôm Thị trong mình như xưa

Mặc cho gió lạnh nắng mưa
Cây đang phát triển như xưa vẹn tình
Nhìn cây Đa Thị tươi xanh
Chuyện tình cây ở Lam Kinh lâu rồi !

 
30/9/2018
Hữu Thư

 

tin tức liên quan