Những ngày trong bệnh viện ,thơ Xuân Tuynh

Ngày đăng: 07:23 05/10/2018 Lượt xem: 533


NHỮNG NGÀY TRONG BỆNH VIỆN


                     Xuân Tuynh

 

Không gì buồn bằng khi nằm viện

Và không gì vui bằng khi ra viện

Ta như chim sổ lồng

Bay giữa trời xanh mênh mang.


***

Ta đã ra khỏi những ngày dài

Nằm trong bệnh viện

Nơi rất hiếm nụ cười

Và không có tiếng hát lời ca

 

Suốt ngày chỉ nghe mùi cồn, mùi thuốc đắng...

Chỉ thấy những bộ mặt khổ đau

Của những người mắc bệnh hiểm nghèo

Chỉ nghe những bước chân nặng nề ngoài hành lang 

 

Những ngày nằm trong bệnh viện

Ta mới hiều tình người ấm áp

 Của những người cùng cảnh ngộ

Cùng có chung cơn đâu dầy vò

 

Những ngày nằm trong bệnh viện

Ta hiểu sâu thêm tình vợ nghĩa chồng

Em chăm bón cho ta từng thìa cháo

Xoa mình cho ta khi cơn mỏi, cơn đau...

 

Những ngày nằm trong bệnh viên

Ta mới thấy tình đồng đội 

Của những người Trường Sơn một thuở

Sâu nặng nghĩa tình cao vợi non cao

 

Những ngày nằm trong bệnh viện

Ta nhận được đôi bàn tay dịu hiền

Của những người thầy thuốc

Làm tan đi nỗi đau đớn trong lòng

 

Những ngày nằm trong bệnh viện

Ta mới hiểu sức khoẻ là vô giá

Nhiều tiền bạc , giầu sang chẳng làm chi

Khi sức khoẻ  suy tàn!


***

Không gì buồn bằng khi nằm viện

Và không gì vui bằng khi ra viện

Ta như chim sổ lồng

Tung cánh giữa trời xanh mênh mang!

 

              Nha Trang, chiều 4-10-2018

 
tin tức liên quan