" Hồn quê" - Thơ Quốc Lập - Thành viên Trang thơ “ Những vần thơ và người lính”

Ngày đăng: 06:00 13/10/2018 Lượt xem: 697
HỒN QUÊ
 
Heo may báo hiệu chuyển mùa
Mang theo hương lúa gió đưa ngọt ngào
Cảnh quê ấm áp làm sao
Xóm làng như thể đường vào phố xuân.
 
Hoàng hôn bóng đổ xa dần!
Người đi nhộn nhịp bước chân vội vàng
Lúa thơm đầy ắp đường làng
Tiếng xe tiếng máy nổ vang ầm ào.
 
Ông bà gọi cháu xôn xao
Gió đưa mây tới trăng cao khuất dần
Lá bay xào xạc ngoài sân
Vẳng nghe tiếng sáo xa gần chơi vơi.
 
Gió đông bắc đổ về rồi
Hồn thu khắc khoải khép thời mưa giông.
Đợi chờ xuân ấm má hồng
Mưa bay đọng hạt - mây bồng bền trôi.

 

 
12/10/2018
Quốc Lập
Thành viên Trang thơ “ Những vần thơ và người lính”
tin tức liên quan