Chùm thơ của Hà Đỗ Tú,Hội viên Hội Văn học -Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 10:45 07/12/2018 Lượt xem: 467
        
Chùm thơ của Hà Đỗ Tú,Hội viên Hội Văn học -Nghệ thuật Trường Sơn



  MỸ NỮ XANH
 


Nàng từ mầm hạt sinh ra
Hình hài dáng vóc đậm đà thiên nhiên.
Khen ai khéo tạo cảnh tiên
Để nàng đẹp giữa thiên nhiên đất trời.
Mãi xanh cảnh đẹp xinh tươi
Cây mà mê mẩn lòng người đắm say.
Giống người mà lại là cây
Ngây thơ thanh bạch tràn đầy tuổi xanh.
Nàng nhìn tục mà lại thanh
Càng nhìn càng bổ mát lành mắt ai.



TÌNH TUỔI DẠI KHỜ
 
Ngày nhập ngũ, lớp họp chia tay
Em thẫn thờ trao anh gói nhỏ
Chiếc khăn, thơm mùi bông bưởi
Gói trọn tình em gửi tới bạn yêu.
 
Thuở học trò sớm chiều tới lớp
Anh thường hay đứng trước ngõ chờ
Chúng mình chung lớp chung cô
Chung đường đến lớp, chung đò qua sông.
 
Cùng lớn lên theo từng năm tháng
Phượng sân trường chứng giám mỗi ngày
Chỗ ngồi chung ghế kề tay
Tóc em hương bưởi nhẹ bay thì thầm.
 
Mỗi lần máy bay ầm ầm lượn
Anh dắt em chạy ẩn chung hầm
Mũ rơm trên đầu vướng víu
Cứ chông chênh hoài không chịu nằm yên.
 
Lớp cuối cấp em hay bẽn lẽn
Mỗi lần nghe chúng bạn đùa trêu
Ê kìa! Chúng nó đang yêu
Em ngượng đỏ mặt, ra chiêu không thèm.
 
Thế rồi anh lên đường vào lính
Chỉ mình em ngày vẫn tới trường
Con đường xưa thấy cô đơn
Phượng buồn rụng đỏ sân trường mỗi đêm.
 
Mùa xuân đến đứng bên cây bưởi
Cứ mong hoài không thấy người về
Chiến tranh thì dài lê thê
Thư đi! Đợi chẳng thư về hồi âm.
 
Rồi một buổi cuối năm trời ấm
Có người bên kia bến tới thăm
U thầy cùng họ thì thầm
Vài hôm sính lễ kết thân hai nhà.
 
Phận nữ nhi mẹ cha sắp đặt
Tuổi học trò toàn chuyện mộng mơ
Vì chưa đính ước hẹn hò
Nên nay em phải qua đò sang sông.
 
Được mấy năm bên chồng hạnh phúc
Hay tin người xưa cũng phục viên
Trách ông Trời quá vô duyên
Trách ông Tơ! Lỡ dở duyên dại khờ..
 
                Hà Đỗ Tú. 05/12/2018.
   Thành viên trang: NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH
   Hội viên Hội VHNT TS. CTV Hội cựu TNXPVN.
tin tức liên quan