Giới thiệu chùm thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:59 21/12/2018 Lượt xem: 624
GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI THƠ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN
VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 
         Bên thềm kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam – Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội - Trung tâm NCBT và PH Văn hóa dân tộc – Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam – Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC”
         Thiếu tướng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam - Nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đồng tác giả) là khách mời chính thức của cuộc Hội thảo và tại đây Thiếu tướng Hoàng Kiền đã có bài tham luận với tựa đề: ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI HANG CỐC BÓ, MÃI MÃI LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ THẤM NHUẦN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH. Toàn văn bài tham luận này đã được giới thiệu trên Trang Thông tin Trường Sơn.
       Trong niềm tự hào, tôn kính và tưởng nhớ về người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Hoàng Kiền gửi về Ban biên tập Trang Thông tin Trường Sơn chùm thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
       Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc chùm thơ của Thiếu tướng Hoàng Kiền

 

Một trong những lần Thiếu tướng Hoàng Kiền vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
ĐẠI TƯỚNG - TỔNG TƯ LỆNH

Tiếng chuông điện thoại réo vang
Tai nghe lòng dạ ngỡ ngàng nao nao
Võ Đại tướng lệnh truyền giao
Nhiệm vụ quan trọng tầm cao, bồi hồi

Hang Cốc Bó sập lâu rồi
Mau lên khảo sát để khôi phục liền
Điều ngay lực lượng ưu tiên
Thu thập số liệu quay thêm băng hình

Thư ký sắp xếp chương trình
Triệu tập Tư lệnh Công binh đến liền
Báo cáo đề xuất trình lên
Thêm phim quay chiếu hang, miền núi non

Đại tướng nghe, hỏi kỹ hơn
Sao họ lại phá sập trơn nơi này
Trầm ngâm suy nghĩ dứt day
Chuyển sang giảng giải đủ đầy từng câu

Đây là di tích hàng đầu
Bác Hồ về nước hang sâu những ngày
Vạch con đường đánh Nhật Tây
Vũ trang khởi nghĩa giành ngay chính quyền

Tôi nằm bên Bác bảy đêm
Thấm từng câu nói, vang lên lời Người
" Đi làm Cách mạng Chú ơi
Dĩ công vi thượng, đừng ngơi điều này"

Ngồi nghe thấu tỏ đủ đầy
Hai nhà cách mạng nồng say lửa lòng
Ngắm nhìn Đại tướng ung dung
Trán cao, mắt sáng tận cùng nhìn xa

Danh thơm, chí lớn, tài ba
" Bách chiến, bách thắng", ngợi ca không ngừng
Song toàn văn võ hoà chung
Điện Biên Phủ đó lẫy lừng năm châu

Tướng quân tại ngoại hàng đầu
Đưa ra quyết định rộng sâu đêm chầy
Tiếng vang lừng khắp đó đây
Mấy nghìn năm được phương tây chọn rồi

Xếp trong lịch sử loài người
Một chục tướng giỏi," Võ " ngôi tốp đầu
Quân sự chẳng rõ từ đâu
Không trường, không lớp, chọn bầu chẳng sai

Đánh giặc mưu lược đại tài
Pháp thua, Mỹ chạy, đường dài chỉ huy
" Thần tốc, thần tốc..! " quân đi
" Táo bạo, táo bạo,,,! không gì cản ngăn

" Xốc tới giải phóng Miền Nam"
" Quyết chiến, toàn thắng " hân hoan thoả lòng
Quân hàm đại tướng Bác phong
Ba mươi bảy tuối sáng hồng nước Nam

Chức Tổng tư lệnh vững vàng
Đánh cho phía địch tướng hàng, quân tan
Vì dân vì nước sáng tâm
" Dĩ công vi thượng" nâmg tầm thanh cao

Mọi nhiệm vụ Bác, Đảng giao
Hoàn thành xuất sắc ai nào trách chê
Gần xa mến mộ mọi bề
Năm châu bốn biển tìm về tới thăm

Tuổi cao nay đã bậc trăm
Tấm gương như ánh trăng rằm sáng trong
Trí, dũng, nhân, chính, liêm, trung
Thăm tô chữ nhẫn, bao dung trọn đời

Ngồi bên Đại tướng bồi hồi
Đáy lòng rạo rực sáng ngời ước mơ
Tự hào náo nức từng giờ
Quán triệt nhiệm vụ tay giơ hứa rằng

Cùng Sở Văn hoá Cao Bằng
Khôi phục tôn tạo lại hang ban đầu
Bản làng, xóm núi vùng sâu
Quân dân như hội bấy lâu mong chờ

Đồng lòng, chung sức phất cờ
Công trình di tích từng giờ hoàn nhanh
Bảo tàng Số Một ghi đanh
Thoả lòng Đại Tướng, tâm thành cháu con

Anh linh Người sáng nước non
Suối Lê - Núi Mác mãi còn trong xanh


Hà Nội đêm 21/12/2012
(Sửa bổ sung thêm vào 12 giờ ngày 22/12/2012)

 
ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN

Bi ai Đại tướng đi rồi
Thủ đô chật phố, dòng người tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt như mưa
Cây xanh rủ lá, nắng thưa, gió tàn
Tiễn Người về chốn bình an
Vĩ nhân "tam nhất" vẹn toàn đỉnh cao
Vinh quang đất nước tự hào
Tiếc thương gương sáng, công lao diệu kỳ
Núi sông bừng tỉnh, uy nghi
Quân dân đoàn kết không gì chuyển lay
" Dĩ công vi thượng " đẹp thay
Tượng đài Đại tướng tạc đầy lòng dân
Trời Nam mãi mãi sáng ngần
Bác Hồ, Bác Giáp của dân đời đời.


(Viết tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG

Đêm mưa tìm đến Vũng Chùa
Nhớ thương Đại tướng như vừa đi xa
Mộ quàn sườn núi đài hoa
Hương thơm lan toả, giao hoà địa long
Người nằm nhìn hướng Biển Đông
Giang sơn một dải sáng hồng nước non
Ngày đêm chiến sỹ Đồn Ròn
Canh cho giấc ngủ vẹn tròn ngàn thu
Sóng reo, cây hát, gió ru
Mũi rồng - Đảo Yến thiện du muôn đời.
Viết tại Khu mộ Đại tướng ở Quảng Bình

 
Thiếu tướng Hoàng Kiền tham luận tại Hội thảo 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc
tin tức liên quan