" Giọt sữa cuối cùng" - Thơ: Lê Bich Ngoc - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 07:10 22/12/2018 Lượt xem: 2.336

-----------------------------------------------------------------------------
         Nhân dịp 74 năm ngày thành lập QĐNDVN 22/12/1944 - 22/12/2018 , Lê Bích Ngọc viết tặng nữ Liệt sĩ Anh hùng Nguyễn Thị Tư sinh năm 1937 quê : ấp 12 xã Vĩnh Lộc , huyện Thanh Trì , tỉnh Sóc Trăng (hình ảnh của chị cho con bú trước khi quân thù đưa chị ra pháp trường ) bài thơ mang tựa đề sau :

GIỌT SỮA CUỐI CÙNG

Nào con bú nhanh lên may... còn kịp 
Kẻo sau này chẳng có dịp con ơi 
Chỉ còn vài ba bốn phút nữa thôi 
Con và mẹ phải chia đôi hai ngả

Hãy ghi nhớ mẹ con rất gan dạ 
Không chịu hàng nên đã , phải ra đi
Ngày hôm nay con nhớ kỹ những gì 
Lời mẹ dặn trước khi ta từ biệt

Tình yêu mẹ dành cho con tha thiết 
Như suối nguồn thanh khiết lọc yêu thương 
Truyền cho con một sức mạnh phi thường
Để con lớn ra chiến trường diệt Mỹ

Hãy tiếp bước noi gương các anh chị 
Ngẩng cao đầu như chiến sĩ kiên trung 
Trước đạn bom hãy anh dũng kiêu hùng 
Không lùi bước trước kẻ thù hung bạo

Quân Nam Bộ đang tiến công như vũ bão 
Một ngày mai con sẽ báo tin về 
Quân dân mình thắng trận thật hả hê 
Trên quê mẹ lại tràn trề sức sống

Dòng máu đổ tên của mẹ "Việt Cộng "
Không phí hoài là dòng giống Việt Nam 
Mẹ ra đi vì những việc phải làm 
Cho đất nước màu xanh lam đẹp mãi ...

 
Matxcova Ngày 19/12/2018
Lê Bich Ngoc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
tin tức liên quan