"Quê mình" - Thơ: Nguyễn Vy. - Hội TS Thừa Thiên Huế

Ngày đăng: 06:48 05/01/2019 Lượt xem: 429
QUÊ MÌNH
(Quê tôi mùa nhà nhà Giỗ Tổ, nhà nhà họ Đạo đón Noen)

Gió hút triền đê, gió hút đồng
Quê hương rộn rã buổi chiều đông
Sáo diều đua lượn thi nhau tấu
Giai điệu đồng quê giữa thính không

Xóm làng nay đã vắng bóng tre
Mấy bác nghỉ chân quán chái hè
Nước vối râm ran bàn thế sự
Trung ương, huyện, tỉnh, chuyện hội hè

Nông nhàn Việc Họ đường hóa phố
Xanh, đỏ, tây, tàu – xe nhỏ to
Xóm bên họ Nguyễn vài ba chục
Họ Vũ thôn Đoài ngắm cũng no.

Đầm tím, áo thâm cùng thích cánh
Thủ lợn, xôi, gà, bánh đậu xanh
Nữ tú, nam thành người đội, gánh
Dâng Tổ phù cho mọi việc thành.

Loa vang nhạc lễ khúc hầu đồng
Đêm muộn cung văn lúc bổng …trầm
Bi sầu, ai oán…tình nhân nghĩa
Cô về hóa giải mối tình thâm

Chuông dồn lanh lảnh xứ Họ Đầm
Máng cỏ trời đông chúa Giáng Sinh
Trời đất sang trang… năm dương lịch
Quê mình… ồ đến độ sang Xuân.

 
Huế, mùa giỗ Tổ, No–en 2018
Nguyễn Vy.
Hội TS Thừa Thiên Huế
tin tức liên quan