" Bạn đang ở đâu" - Thơ: Thanh Hội - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
BẠN ĐANG Ở ĐÂU
Những ngày này ta cứ nhớ về nhau
Bạn nơi đâu, đã lâu mình chưa gặp
Hãy về nhé, hội ngộ trong dịp tết
Thắp nén nhang cho bạn chết thay mình
Bạn có nhớ trận Công Lộ hy sinh
Khi trên mình đã bị găm nhiều mảnh
Doanh nằm lại trên ngọn đồi gió lạnh
Đã một mình giữ chốt mấy mươi năm
Có những điều mình cứ mãi băn khoăn
Ngô Đăng Tích đã ra đi nhanh quá
Đánh cửa mở thay bằng dùng bộc phá
Mìn thổi quét, nó điểm hỏa mở màn
Địch phản công bằng pháo chụp pháo làn
Cả trận địa ngập chìm trong lửa đạn
Nó trúng mảnh, tắt thở trên tay bạn
Nơi quê nhà, bỏ lại một tình yêu
Ở chiến trường chẳng ai ước mơ nhiều
Nói với nhau về những điều giản dị
Lúc hợp hành gọi nhau là đồng chí
Gặp chào nhau , quê đâu nhỉ ,đồng hương ?
Cái nóng âm âm, ngôt ngạt chiến trường
Gọi là đi, mấy khi chào tạm biệt
Rồi xa nhau từ lúc nào không biết
Súng bên mình, dây lưng thắt ngang hông
Ngày cuối năm ai chuẩn bị đón xuân
Có những ai, đã đi về với đất
Nhìn lại xem những ai còn ai mất
Khi mái đầu đã trắng bạc như nhau !
.jpg)
Thanh Hội
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính