Chùm thơ chào Xuân Kỷ hợi của Phạm Quang Diện – Thành viên Trang Thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 09:36 15/02/2019 Lượt xem: 591
CHÙM THƠ CHÀO XUÂN KỶ HỢI
Tác giả: Phạm Quang Diện – Thành viên Trang Thơ: Những vần thơ và người lính


Chân dung tác giả

XUÂN HẠNH PHÚC
( Bát điệp )

Xuân về hạnh phúc nhẹ nhàng trao
Phấn khởi cùng xuân rực cánh đào
Muôn nẻo xuân tràn nghe biển hát
̉Trên trời én liệng níu xuân chao
Êm đềm sắc vẫy xuân chào vội
Hớn hở xuân qua rượu rót trào
Gió thoảng bên thềm xuân kết mộng
Xuân bừng khát vọng mãi xôn xao.


MEN XUÂN

Anh đã nghe mùa xuân trên phố
Náo nức dòng người xe cộ ngược xuôi
Mùa xuân về trên đồng lúa tốt tươi
Hứa hẹn mùa bội thu năm mới

Anh đã nghe xuân lòng người phơi phới
Chia sẻ, yêu thương người xích lại gần hơn
Không buồn đau lo lắng giận hờn
Đông qua đi… mùa xuân tươi thắm mãi

Biên giới xuân về níu chân anh ở lại
Phút giao thừa không thiếu bước tuần tra
Thương mẹ và em mong ngóng ở quê nhà
Vì nhiệm vụ xuân này đành lỗi hẹn

Xuân biên cương cũng đào phai cỗ bánh
Vắng tóc thơm hương lá sả vườn nhà
Trái tim yêu bỏng cháy thiết tha
Men xuân nơi em
Anh say rồi
Say mãi...

 

XUÂN
( Bát điệp )

Xuân về rộn rã khúc tình say
Phấn khởi cùng xuân trổ dáng bày
Tết hẹn xuân nồng xinh cánh nở
Xuân tràn cảnh đẹp ngát hương bay
Yêu kiều sắc vẫy lòng xuân thắm
Uyển chuyển xuân qua nghĩa bạn dày
Hạnh phúc đong đầy xuân khát vọng
Xuân ngời mộng ước dạt dào thay.


VỌNG MÙA XUÂN!

Hồng lan thắm, Mai, Đào rực rỡ
Trong nắng bừng Hoa nở hướng dương
Đón chào Năm Mới vừa sang
Én vờn như dải phù vân dập dìu.

Chúc bè bạn mến yêu Năm Mới
Vững bước đường hướng tới thành công.
Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Bình an hạnh phúc thắm nồng nghĩa ân

Háo hức mừng dạt dào Xuân đến
Mang tâm tình đan quyện vần Thơ.
Muôn phương bạn hữu đón chờ
Mùa Xuân hội tụ bến bờ tâm giao !

 
8/2/19
Phạm Quang Diện  

 

tin tức liên quan