Chùm thơ của Hữu Thư và Kim Hương - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 06:04 20/02/2019 Lượt xem: 758
Tưởng nhớ cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới (1979 - 2019)
 
CHÙM THƠ CỦA HỮU THƯ VÀ KIM HƯƠNG


Vùng Biên ải hoa Ban vẫn nở
Trắng cả một miền – Tưởng nhớ người đi…

BÀI THƠ VIẾT DỞ
Bài thơ tình em đang viết hôm nay
Ngày Lễ tình nhân của toàn nhân loại
Mỗi chữ mỗi câu sao nghe khắc khoải
Mối tình đầu em gửi lại nơi anh
Nhành Ban nào mang nỗi nhớ mong manh
Anh gửi tặng em mỗi lần, ngày ấy
Chia tay nhau rồi anh không trở lại
Tiếng vạc lạc bầy khắc khoải hằng đêm
Bốn chục năm rồi lầm lũi mình em
Mái tóc nay cũng không còn xanh nữa
Dòng thơ nghẹn khi nhớ thầm lời hứa
Anh sẽ về, em gắng đợi anh nghe !!!
Không biết bao đêm chợt tỉnh cơn mê
Em như thấy anh đã về gõ cửa
Nhưng đâu phải, đó chỉ là ngọn gió
Cũng đang buồn vì xa bạn tình mây
Khe suối nào vùng biên ải này đây
Nơi anh nằm, hãy trở về báo mộng
Em sẽ đến mang theo nhành Ban Trắng
Như ngày nào anh vẫn gửi tặng em
Bài thơ này em ngồi đã thấu đêm
Nước mắt chảy đã ướt nhòe hết chữ
Ngày Lễ tình nhân có bao người vợ
Đã mất chồng nơi biên giới Việt - Trung !!!

14/02/2019
Hữu Thư
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

 
TƯỞNG NHỚ
Mùa xuân về Ban Trắng lại nở hoa
Dải biên giới chan hòa trong ánh nắng
Hoàng hôn tím in nỗi buồn thăm thẳm
Khắp nơi này ghi đậm những đau thương 

Còn khắc sâu những năm tháng chiến trường
Chiều cô tịnh lòng vương hoài nỗi nhớ
Bao chiến sỹ bước quân hành dang dở
Không trở về...mãi ở lại nơi đây

Nhìn rừng hoa mà cảm xúc dâng đầy 
Bao đồng đội nằm nơi này yên nghỉ
Máu xương họ đã đắp xây thành lũy
Những Anh Hùng xanh mãi tuổi hai mươi.

Tháng hai về đau xót lắm Người ơi
Cả Đất nước hướng về nơi Biên Ải
Nỗi uất hận còn trào dâng lên mãi
Nén hương trầm kính cẩn vái từ TÂM.... 

Kim Hương
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan