Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 07:25 26/02/2019 Lượt xem: 352


Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn


VỀ LẠI XÓM XƯA
 
Mình về thăm lại xóm xưa
Người gặp năm cũ cứ lưa thưa dần
Bỏ xa gian khổ phong trần
Cụ già - Trẻ nhỏ lần lần thay nhau
 
Gió từ bến thổ ivườn trầu
Đêm về giun dế gieo sầu, gieo vui
Đung đưa làn nắng xóm tôi
Nắng chang chang nóng thôi rồi... miềnTrung
 
Quạt nan lão vẫn ung dung
Chín mươi lăm tuổi vẫn dùng trầu cau
Chè xanh nước mới mời nhau
Sông nghiêng sạch nước vào đầu tháng năm
 
Mình về xóm cũ về thăm
Người thương nào biết giờ nằm chốn nao
Chôn nhau cắt rốn thuở nào
Xóm còn đọng lại biết bao ân tình
 
Xóm tôi tên gọi xóm Đình
Quang Chiêm, ĐứcThịnh*quê mình quê ta
Khát khao để được về nhà
Quê hương dục mãi vậy mà.... vẫn đi!!!
 
 *XómQuangChiêm, ĐứcThịnh, ĐứcThọ, HàTĩnh
 


 

           ANH CỨ ĐI ĐI
 

 

 Anh cứ đi đi đừng quay lại nữa

Phía sau lưng nắng cũng sẽ vàng chiều

Có làm gì nào đáng được bao nhiêu

Anh đừng nhắc để làm em vấp ngã

 

Anh cứ đi đừng lo em đau quá

Đau nhiều rồi giờ thêm chút chẳng sao

Nước theo sông về biển đổi sắc màu

Một lần gặp với em là quá đủ

 

Anh cứ đi đừng bao giờ nhắn nhủ

Đừng hỏi thăm em sướng khổ, vui buồn

Đừng thắp chi hy vọng  niềm thương

Hoa đã nỡ khắc có ngày úa nát

 

Ừ! Tình yêu là hi sinh khao khát

Là hiến dâng traonhận ... đúng không anh? ??


                           ĐứcThịnh, 22/2/2019

 

 

Nguyễn Bá Thuyết

67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

ĐT: 0944 258548

tin tức liên quan