"Trường Sa Tổ quốc ta"- Chùm thơ của Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 07:15 15/03/2019 Lượt xem: 445
TRƯỜNG SA TỔ QUỐC TA
CHÙM THƠ CỦA THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

 
         Nhân dịp 14/3 cách đây 31 năm xảy ra sự kiện Gạc Ma. Hải quân Trung Quốc âm mưu đánh chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao là 3 đảo chìm nằm trong cụm đảo Sinh Tồn . Họ đơn phương dùng vũ lực bắn chìm tàu vận tải HQ604 tại Gạc Ma, tàu HQ605 tại Len Đao, bắn cháy tàu đổ bộ HQ505 tại Cô Lin, họ chiếm đảo Gạc Ma sát hại 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Chúng ta vẫn giữ được Cô Lin và Len Đao.
         Tôi có gần 16 năm là chiến sĩ Hải quân, gần mười năm gắn bó với Trường Sa, rất nhiều kỉ niệm về Trường Sa, tôi viết rất nhiều thơ về Trường Sa. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài.

          Thiếu tướng Hoàng Kiền
 

NỖI ĐAU GẠC MA
Bi hùng trận chiến Gạc Ma
Sáu tư chiến sỹ của ta không về
Sắt son giữ vững lời thề
Trường Sa biển đảo là quê hương mình

Kiên cường dũng cảm hy sinh
Thắm tô truyền thống quang vinh tự hào
Vượt qua sóng cả gian lao
Dựng nhà giữ đảo nêu cao tinh thần

Quân thù tàn bạo bất nhân
Hung hăng lấn chiếm rắp tâm điên cuồng
Súng lia đạn nổ tang thương
Tầu chìm người ngã máu xương thấm dầy

Trần Văn Phương cờ trong tay
Chủ quyền Tổ quốc nơi này hô vang
Dẫu hi sinh vẫn hiên ngang
Tinh thần, ý chí vững vàng chẳng lay

Quân ta tay nắm chặt tay 
Vòng tròn bất tử chẳng lay chẳng sờn
Nguyễn Văn Lanh vững lòng son
Lê thù đâm ngã, cờ còn trong tay

Chúng rắp tâm cướp đảo này
Quân ta thế khó, đắng cay ngậm ngùi
Ba nươi năm ấy đã lùi
Nén đau thương, sáng niềm vui muôn phần

Tự hào bộ đội Hải Quân
Tầu ngầm, tầu nổi, Không quân hiệp đồng
Họ mưu toan liếm Biển Đông
Chủ quyền Tổ quốc đồng lòng đấu tranh

Hãy xem lịch sử rành rành
Quân Mông vó ngựa tung hoành châu Âu
Nước Nga cho đến nước Tầu
Dân đông đất rộng mà đầu hàng ngay

Tới Nước Nam đã biết tay
Nhà Trần nhất quyết chặn vây đánh liền
Ba lần đại thắng quân Nguyên
Đại Vương Hưng Đạo viết thiên sử vàng

Lịch sử đã bước sang trang
Xây dựng bảo vệ vững vàng dài lâu
Trường Sa mãi ở tuyến đầu
Chủ quyền biển đảo khắc sâu lòng người

Truyền nhau mãi mãi nhớ lời
Gạc Ma nỗi hận muôn đời như in
Vững vàng sáng tỏ niềm tin
Trường Sa của Tổ quốc mình Việt Nam


CHỈ TAY HAI NGÓN
Hai mươi năm trước ở Trường Sa
Chú đại đội trưởng Đoàn Tám Ba
Chỉ huy lấp biển xây thành luỹ
Bảo vệ chủ quyền tổ quốc ta

Việc xong sóng lớn tầu chẳng ra
Biển- bờ điện réo bỏng cháy loa
Đảo chìm trơ chọi nơi đầu sóng
Cơn bão lớn quần hại quân ta

Một tháng đợi chờ giữa biển khơi
Một đoàn hơn sáu chục con người
Một mình lo liệu đầu đơn vị
Một tuần nữa thôi hết ăn rồi

Trọng trách nghĩ rồi thôi quyết ngay
Kíp điện liền cưa giữa ban ngày
Đánh vài tạ cá cho bộ đội 
Bất ngờ tiếng nổ, thật đắng cay

Cơ sự giãi bày nỗi xót xa
Mỗi người một ý cứ đưa ra
Trách nhiệm, tình thương cùng lý, trí
Đảng uỷ - Chỉ huy họp thông qua...

Hôm nay gặp lại giữa Sơn Trà
Bên nhau đồng đội đẹp như hoa
Thượng tá - Thương binh vui hơn tết
Chỉ tay hai ngón giỏi quá ta.


Sơn Trà - Đà Nẵng ngày 28/5/2016
Tặng thượng tá Nguyễn Văn Học


TIẾC THƯƠNG - VỮNG VÀNG
Máy bay hiện đại bị rơi 
Tin như sét đánh giũa trời quang mây
Nén đau coi dõi ngày ngày
Mất thêm cái nữa đắng cay não nùng

Đất liền, biển, đảo tập trung
Quân dân phối hợp bổ sung rà tìm
Hai Phi cơ tốt đắm chìm
Cuốn theo Tổ lái, nhói tim xé lòng

Chục người giữa biển mênh mông
Tiếc thương bộ đội, cảm thông nước nghèo
Ngóng chờ mong mỏi dõi theo
Các Anh hãy gắng chống chèo vượt qua

Biển đông, Hoàng Sa, Trường Sa 
Chủ quyền của Tổ quốc ta bao đời
Đối phương lấn chiếm xấu tồi *
Tham lam bạo ngược lắm lời điêu ngoa

Lưỡi bò chín khúc thò ra
Lăm le muốn liếm đảo xa biển gần
Sẵn sàng tác chiến Không quân
Ngày đêm bám biển chuyên cần luyện tôi 

Đắng cay sự cố nối bồi
Tổ bay nay hiến cuộc đời, xót xa
Các Anh mãi mãi vắng nhà
Ngày đêm canh giữ tuần tra biển trời 

Vững vàng tay lái không ngơi
Giữ gìn biển đảo đời đời của ta
Hoàng Sa nối đến Trường Sa
Một phần thân thể nhắc ta khắc lòng 

Sử vàng nòi giống Tiên Rồng
Máu xương hoà quyện Biển Đông thấm dầy
Đau thương nước mắt đong đầy
Đúc hun tâm trí, cánh bay vững vàng.


ĐẢO SINH TỒN
Khen ai tài khéo đặt tên
Sinh Tồn đảo nhỏ nổi lên bao giờ
Quanh năm tiếng sóng vỗ bờ
San hô cát trắng nắng khô đá cằn

Một thời đời lính Hải quân
Lên rừng lấy đất trộn phân theo tầu (1)
Giọt mồ hôi ngấm đẫm sâu
Nâng mầm non dưới đất mầu bật lên

Đảo xanh cành lá đan liền
Biển xanh cánh sóng bọc thêm ngọc ngà
Quần xanh áo trắng như hoa
Trời xanh ánh nắng giao thoa tươi mầu

Sóng vây, Tầu quậy bấy lâu
Vững vàng ý chí khắc sâu lòng người
Gian nan bão tô chẳng rời
Dọc ngang trụ giữa biển khơi dựng nhà

Hôm nay nhìn lại đảo xa
Thêm yêu đồng đội Tám Ba Công trình (2)
Bốn ba năm đậm bóng hình (3)
Mồ hôi, xương máu kết tình Đoàn ta

Tiếng chim vờn sóng hót ca
Tiếng gà gọi sáng toả ra sắc vàng
Tiếng anh lính biển hô vang
Tiếng con giục mẹ báo Làng ra khơi

Quốc kỳ phấp phới giữa trời
Quốc ca vang vọng đọng lời thiết tha
Quốc hồn hoà quyện Trường Sa
Quốc dân tất cả hướng ra Sinh Tồn (4)
------------------------------------------

(1) Trung đoàn 83 lấy đất trộn phân trâu bò mang ra tặng bộ đội Trường Sa trồng rau
(2) Trung đoàn Công binh 83
(3) Trung đoàn xây dựng Trường Sa đến nay 43 năm
(4) Đảo nổi Sinh Tồn


TỰ HÀO ĐOÀN TÁM BA ANH HÙNG
Hẹn nhau đồng đội mọi miền
Dự lễ kỷ niệm sáng tên Hội mình 
Đường xa chẳng cản được tình
Bao nhiêu năm ấy bóng hình chẳng xa

Tự hào truyền thống Tám Ba
Trường Sơn huyền thoại bài ca mở đường
Vận chuyển chi viện tiền phương
Bảo đảm, chiến đấu kiên cường xông pha

Mưa bom bão đạn vượt qua
Viết nên kỳ tích nở hoa Anh hùng
Đại dương sóng cả bão bùng
Chủ quyền biển đảo không ngừng dựng xây

Pháo đài luỹ thép nơi đây
Mồ hôi xương máu thấm dầy biển Đông
Chiến công nối tiếp chiến công
Quyết tâm giữ đảo cờ hồng vững tay

Tinh thần ý chí chẳng lay
Anh hùng đón nhận đẹp thay tự hào
Trời thu tháng tám đẹp sao
Bên nhau đồng đội dạt dào niềm vui

Bão giông nắng lửa chẳng lùi
Bao năm nay vẫn đậm mùi biển sâu
Sóng xô phai bạc mái đầu
Dệt nên tình nghĩa sáng mầu Hải quân

Trường Sa kết nối tình thân
Quê hương đồng đội thêm gần đoàn ta
Tự hào năm tháng đã qua
Trong tim vang mãi bài ca Anh hùng.


Ngày 8/8/2016
Thiếu tướng Hoàng Kiền
 

tin tức liên quan