CHÙM THƠ CỦA MINH PHÚ - HẢI PHÒNG
	
	TRỞ LẠI ĐÔNG HÀ
	Nhiều năm trở lại Đông Hà
	Nhìn con sông Hiếu lòng ta sóng ngầm
	Dòng sông xanh nỗi đau thầm
	Một thời máu đỏ nước ngâm xương người
	Nhìn hàng dương liễu xanh tươi
	Nhớ xưa trận mạc kiếp người lầm than 
	Bây giờ non nước bình an 
	Mà chưa quên được trăm ngàn nỗi đau 
	Lòng sông ở phía thẳm sâu
	Bạn bè nằm đó giữ mầu nước xanh
	Trên bờ bia đá tên anh
	Ngàn năm lịch sử ghi danh một thời
	Xa rồi đồng đội yêu ơi
	Hôn nay chốn cũ mình tôi đứng nhìn !
	 
	
	MẸ TÔI ĐI TẢO MỘ
	Tìm trong ngọn cỏ lá cây
	Mẹ tôi ngồi tính từng ngày ba đi
	Mười năm từ buổi chia ly
	Âm dương cách biệt những gì còn đây
	Mái đầu tóc ngả mầu mây
	Nấm mồ ba vẫn nhớ ngày mẹ thăm
	Bó hoa chén nước nén trầm
	Nói gì mẹ chỉ nói thầm với ba
	Biết rồi ai cũng sẽ già
	Cái ngày không muốn chỉ xa hay gần
	Chẳng biết còn được bao lần
	Nhìn mẹ mà thấy cực thân lệ tràn
	Ước gì quay ngược thơi gian
	Con không mất mẹ cháu ngoan còn bà !
	 
	9h30 ngày 05/4/2019
	Minh Phú
	Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng