Về đi anh; Anh đã về - Chùm thơ Nguyễn Thanh Tình và Trần Thanh Hà. Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:33 11/04/2019 Lượt xem: 450
Về đi anh; Anh đã về -
Chùm thơ Nguyễn Thanh Tình và Trần Thanh Hà.
Trang thơ: Những vần thơ và người lính

VỀ ĐI ANH
Về đi anh
Về với những con đường 
Ở nơi đây bao người thương chờ đợi 
Nhưng làm sao anh về được em hỡi
Đất Trường Sơn anh nằm lại nơi đây
Về đi anh 
Bao tình cảm tràn đầy 
Vẫn đợi chờ anh những người chiến sĩ 
Đã vì dân ngày đêm không ngơi nghỉ 
Chẳng tiếc thân mình giành lại non sông
Về đi anh
Dưới bóng lá cờ hồng 
Trái tim anh đã trở thành bất tử 
Sử sách ngàn đời vẫn còn lưu giữ 
Hình ảnh người chiến sĩ chẳng hề quên
Về đi anh 
Cho cuộc sống đẹp thêm 
Bên mái nhà bao người chờ anh mãi 
Tổ Quốc ta đã nối liền một dải
Anh không về vẫn nằm lại nơi xa
Về đi anh 
Em sẽ đón về nhà 
Nơi quê hương mẹ cha ngồi ngóng đợi 
Ở nơi đâu linh hồn thiêng anh hỡi 
Hãy chỉ đường em sẽ đến tìm anh.

10/4/2019
Nguyễn Thanh Tình
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
 

ANH ĐÃ VỀ...
(Cảm tác từ bài VỀ ĐI ANH của Nguyễn Thanh Tình )

Anh đã về trên xanh biếc màu xanh
Của đồng lúa,của nương ngô rồi đó
Em có thấy trong bạt ngàn rừng cọ
Trong xanh tươi bát ngát những nương chè
Anh đã về trên bến, bãi, bờ đê
Trên tí tách rơm thơm chiều mẹ nấu
Anh hiển hiện trên mái tranh, bờ dậu
Nơi xóm nghèo thuở thơ ấu hồn nhiên
Anh đã về trong hương bưởi đêm đêm
Trên mái tóc bên thềm em thường gội
Là anh đó ngọn gió lành mỗi tối
Dỗ giấc em ...vơi bớt nỗi mong chờ
Anh đã về trong cả những giấc mơ
Đêm trống trải ánh trăng mờ lọt cửa
Anh vẫn nhớ ngày đi anh đã hứa
Hòa bình rồi hai đứa sẽ cùng nhau
Mấy mươi năm tóc nhuộm trắng mái đầu
Thời gian đã làm nỗi đau chùng lại
Giữa ký ức và tháng năm hiện tại
Vẫn không hề...vẫn mãi mãi còn in.

10/4/19
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan