Chùm thơ đêm giao lưu trực tuyến của các thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính
--------------------------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ ĐÊM GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH
Chủ đề: Tình khúc tháng năm
TÌNH KHÚC THÁNG NĂM
Tháng năm về rạng rỡ nụ cười xinh
Nhành Phượng vĩ đang cựa mình thắp lửa
Bằng lăng tím còn bâng khuâng lần lữa
Đợi nắng về mới mở nụ đơm hoa
Tháng năm sang cảnh sắc thật chan hòa
Nàng Xuân khẽ đi qua trong lưu luyến
Hương tình ái mãi nồng nàn thắm quyện
Khúc giao mùa xao xuyến dạ bâng khuâng
Tháng năm về Anh chạnh nhớ gì không
Những kỷ niệm tuổi má hồng thuở ấy
Cứ khắc khoải níu lòng Em đến vậy
Quá nửa đời vẫn cảm thấy xốn xang...
Ánh trăng non đang luyến tiếc mơ màng
Làn sương mỏng khẽ khàng gieo ngọn cỏ
Gió nũng nịu len vào khung cửa nhỏ
Ve gọi bầy tấu rộ bản trường ca...
Dòng sông xưa con sóng vỗ hiền hòa
Thương đò cũ đã già lui bến đậu
Nhịp cầu nối giữa đôi bờ nhân hậu
Điệu chèo ngân mãi vương dấu quê nhà
Xin hãy cùng khơi thắm lại ngày xa ...!!!
2 -5 -2019
Kim Hương.
THÁNG NĂM VỀ
Tháng năm về mãi gợi nhớ trong ta
Những ký ức thật chan hòa để lại
Thời xưa ấy thắm nồng còn mãi mãi
Để ước mong kỷ niệm lại đang chờ
Gợi cho mình bao cảm xúc trong mơ
Và đã tới tháng ngày giờ vui vẻ
Mà nhớ mãi trong tâm hồn mạnh mẽ
Rồi ước mơ để suôn sẻ mọi điều
Thiện Diệp
Tháng 5 về..ve rộn rã lời ca
Cánh Phượng thắm..đang rộn ràng thắp lửa
Dòng lưu bút gợi lên nhiều nhung nhớ
Nhớ hôm nào 2 đứa..buổi chia tay
Tháng 5 sang..ta nhớ mãi nơi này
Anh nhập ngũ..lên đường ra tiền tuyến
Nắm tay nhau..mình nhìn nhau trìu mến
Hẹn hôm về gặp lại..tháng năm qua
Và bây giờ..bao năm tháng rời xa
Ta gặp lại..dưới trời hoa Phượng nở
Gặp lại nhau..mà vẫn còn bỡ ngỡ
Cám ơn đời..ta gặp lại..người xưa ...
Phuong Pham
TÌNH NHƯ CÁNH PHƯỢNG .
Bên chiều nhặt cánh phượng rơi
Nghe lòng chạnh tiếc một thời đắm say
Yêu Em chẳng tính đêm ngày
Thầm mơ ước được cầm tay sánh cùng
Ai ngờ một lối đi chung
Thầy u ngăn cách tương phùng còn đâu
Càng yêu càng thấy tim rầu
Chỉ còn đọng những giọt châu mắt buồn
Theo chồng nước mắt Em tuôn
Trách vì duyên lỡ để buồn Anh mang
Đành thôi khi phận rẽ đàng
Nhắc chi để nỗi bẽ bàng ghìm thân
Đời trai chịu kiếp phong trần
Lênh đênh một thuở muôn phần nhớ Em
Còn đâu những buổi bên thềm
Ai ngồi chải mái tóc mềm ngày xanh
Đành thôi cũng phải thôi đành
Quyên từ giọng nói long lanh mắt chờ
Nỗi niềm xin kết vần thơ
Gửi vào cánh phượng đang hờ hững rơi ....!!!
Bính Nguyễn
ĐƯỜNG VÀO HẠ
PHƯƠNG HỒNG THEO GIÓ ĐONG ĐƯA
HEO MAY THỔI NHẸ HẠ VỪA MỚI SANG
.
PHƯỢNG nở thắm khắp đường vào hạ
HỒNG gót chân hè đã trở về
THEO em cô gái miền quê
GIÓ lay cành lá tràn trề tình yêu
.
ĐONG đầy nhé mỗi chiều vào hạ
ĐƯA anh về em trả yêu thương
HEO may lá rụng ngoài vườn
MAY ai nhận được lá vươn cành dài
.
THỔI tới em trâm cài tóc xoã
NHẸ nhàng bay phượng ngả bóng theo
HẠ về anh nhớ đến cho
VỪA thăm trường cũ thăm kho bảo tàng
.
MỚI hôm đó cả trang lưu trữ
SANG hạ rồi mọi thứ như xưa
PHƯỢNG HỒNG THEO GIÓ ĐONG ĐƯA
HEO MAY THỔI NHẸ HẠ VỪA MỚI SANG
Thanh Binh Pham
TIỄN XUÂN !!
Ai về gom sợi nắng vàng
Gửi thương gửi nhớ muộn màng tình thân
Hoa xoan tím rụng đầy sân
Mộc miên sắc đỏ mùa xuân qua rồi
Tiễn xuân mà cứ bồi hồi
Phượng hồng rực cả khoảng trời nhớ thương
Ve sầu rả rích đêm trường
Vẳng nghe tiếng Cuốc ở phương trời nào
Sen hồng chúm chím đón chào
Hạ nồng tiếng sáo lạc vào hồn thơ
Tìm nhau bến mộng thuyền mơ
Giật mình thảng thốt ai ngờ chiêm bao
Tháng năm bao nỗi xuyến xao
Ta - Mình nhung nhớ ước ao thắm tình !!
Vũ Các
Tháng năm về cho nỗi nhớ bâng khuâng
Nhành phượng vỹ đang vươn mình khoe sắc
Hoa lựu đỏ cho lửa lòng rạo rực
Tím bằng lăng tha thiết một khoảng trời
Mùa hạ về da diết mãi không thôi
Áo học trò ghi đầy dòng lưu bút
Chia tay nhau trong lòng đầy nuối tiếc
Tuổi phượng hồng xao xuyến một trời yêu.
Đỗ Mơ
Giọt nắng hè toả sáng rạng lung linh
Cánh Phượng vĩ khoe mình chan lửa hạ
Vườn xuân tiễn lưng trời theo én khoả
Khúc nhạc lòng mộng lúc đã nẩy hoa
Hạt sương mai quyến quyện cảnh ôn hoà
Gieo giấc điệp thiết tha hồn thu khởi
Tháng năm về ước ao hương tình đợi
Mãi mong ngày tươi mới giữa mùa đông .
Hao Huu Dinh
MÙA HẠ
DƯỚI suối nhỏ nước không chảy xiết
TRĂNG thượng nguồn mải miết thả câu
QUYÊN hồng khoe sắc phơi màu
ĐÃ từng được sắp đứng đầu loài hoa
GỌI Vải chín chính là Tu Hú
HÈ về chiều đón đủ nắng xiên
ĐẦU làng nụ Gạo lớn lên
TƯỜNG vi chúm chím dâng lên nắng hè
LỬA đã thắp đỏ hoe mắt Phượng
LỰU ngập ngừng lại tưởng đã đêm
LẬP mưu chiếm lửa bõ thèm
LÒE bịp thiên hạ lửa đêm của nhà
ĐƠM đặt chuyện đó là gian dối
BÔNG đùa nhiều mắc tội đó nghe
"DƯỚI TRĂNG QUYÊN ĐÃ GỌI HÈ
ĐẦU TƯỜNG LỬA LỰU LẬP LÒE ĐƠM BÔNG" *
Hưu Thư
----------------------------------------
* Truyện Kiều - Nguyễn Du
NỖI NHỚ THÁNG NĂM
Tháng năm về báo hiệu hạ đã sang
Những hạt nắng màu vàng như đốm lửa
Mây lẳng lặng ngắm mình qua bậu cửa
Gió nô đùa như đứng giữa trời cao
Sáng sớm nay cảnh sắc thái ngọt ngào
Đàn bướm trắng xôn xao trong tiết hạ
Tiếng đàn nhạc ve sầu kêu rôm rả
Nắng theo về rọi khắp ngả gần xa
Tháng năm về kỷ niệm chẳng phôi pha
Xin gửi lại cả chùm hoa phượng đỏ
Cùng nỗi nhớ mênh mang theo làn gió
Đến một người chưa kịp ngỏ lời thương
Nhớ không anh kỷ niệm bên mái trường
Vết bụi phấn sao vấn vương đến lạ
Dấu bút mực vẫn còn in trên lá
Cứ bồi hồi sao xuyến cả con tim...
Bích Ngọc Lê
KÝ ỨC HÈ VỀ
Tháng năm ơi phượng nở đỏ ven đê
Quốc cầm canh đêm tối gọi hè về
Ve xào xạc trên cành kêu rả rích
Khiến lòng ta xao xuyến nhớ miền quê
Đường thênh thang rộng lớn gọi ta về
Xanh bát ngát lúa đồng quê ta đó
Đã bao năm rồi có gì quen và lạ
Cây phượng đầu làng vẫn sừng sững trổ bông
Tuổi đôi mươi mới lớn má em hồng
Mới đó mà đã bao năm rồi đấy
Ta nhớ gì buổi chia tay ngày ấy
Hai đứa mình bịn rịn nắm tay nhau
Đời lính chiến nay đã bạc mái đầu
Vẫn thổn thức nhớ ngày xưa hò hẹn
Mùa tan trường khiến lòng ta nhớ bạn
Những ai còn ai mất bởi chiến tranh
Phượng hồng ơi lá thẫm mãi màu xanh
Buổi tan trường ghi lòng ta mãi mãi
Hue Doan
TÌNH KHÚC THÁNG NĂM
Tháng năm về những hạt nắng hanh hao
Hàng dương liễu đón chào làn gió mới
Cây phượng vĩ nghiêng mình như chờ đợi
Tà áo bay vương vấn bởi chuyện tình
Tháng năm về trong đôi mắt đẹp xinh
Tiễn nàng xuân dấu mình theo nỗi nhớ
Bình minh lên ngàn hoa khoe rực rỡ
Nghe mênh mang hơi thở thật ấm nồng
Khúc giao mùa anh có thấy gì không
Từng làn sóng bềnh bồng trên đồng lúa
Dòng sông xanh dịu mềm như dải lụa
Bên hàng tre đang tựa bóng lam chiều
Khúc giao mùa nghe khao khát niềm yêu
Đã gợi cho ta thật nhiều kỷ niệm
Và mỗi khi nghe từng hồi trống điểm
Lòng bâng khuâng ôi xao xuyến lạ thường
Tinh Nguyen Thanh.
HẠ VỀ
Vừa chớm hạ tiếng ve sầu rộn rã
Kìa tháng năm gọi tất cả chuyển mình
Cây phượng già khoe những cánh đỏ xinh
Bằng lăng tím đã dấu mình không nói
Chiều qua phố bàn chân ai bước vội
Bởi nắng về làm bỏng lối em đi
Tiếng Ve sầu giục giã gọi mùa thi
Dòng lưu bút ta gửi gì trong đó...?
Tà áo trắng phất phơ đùa trước gió
Lời yêu đầu còn để ngõ trên môi
Tháng năm sang cứ xao xuyến bồi hồi
Lòng chạnh nhớ một khung trời kỷ niệm
Dẫu không thể nhưng vẫn còn lưu luyến
Bởi bao điều còn chưa tiện nói ra
Thời gian trôi ký ức vẫn không nhòa
Kỷ niệm ấy còn trong ta mãi mãi.
3/5/19
Trần Hà
THÁNG NĂM KỶ NIỆM
Nếu được chọn ngày để trở về xưa
Thì tháng năm với anh là đẹp nhất
Tháng giao mùa tình người thường rất thật
Tiếng ve kêu man mác gợi trong lòng
Tháng năm về mật ngọt những bầy ong
Cơn gió thoảng như mùa xuân níu lại
Anh ngỡ ngàng thấy mình như khờ dại
Trước người thương cứ lặng mãi để rồi!
Mười năm sau mới có dịp về chơi
Lòng thầm nhắc tháng năm mùa xưa ấy
Hôm nay đây tình tháng năm trỗi dậy
Anh bồi hồi nhớ lại tháng năm xưa...
Hồng Hà Duyên
.jpg)