Chùm thơ của Đỗ Minh Chi - HV CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất

Ngày đăng: 03:14 08/06/2019 Lượt xem: 485
Chùm thơ của Đỗ Minh Chi 
Hội viên CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội


 60  NĂM  ĐƯỜNG  MÒN  HỒ  CHÍ  MINH

Sáu mươi năm ấy trôi qua
Đoàn năm năm chín bài ca anh hùng
Rừng xanh đồi núi điệp trùng
Ngày đêm bom đạn mịt mùng khói bay
Những người lính trẻ nơi đây
Hai mùa mưa nắng dựng xây tuyến đường
Xe vào tiếp đạn tải lương
Dòng người cuồn cuộn chiến trường gọi ta
Trường Sơn trời đất bao la
Đông Tây cách trở đường xa, đường gần
Mưa nào ngăn nổi bước chân
Bom nào chặn được tinh thần chiến binh
Con đường huyền thoại quang vinh
Gian nan vất vả có mình với ta
Suối ngàn khúc nhạc ngân nga
Để nay hát mãi bài ca khải hoàn.
 
LÍNH  PHÁO  TRƯỜNG  SƠN

Lính pháo Trường Sơn đứng gác trời
Cho xe vận tải đến muôn nơi
Mưa đông giá lạnh không hề nản
Nắng hạ bức oi chí vẫn ngời
Khói bụi nhuộm nâu đầu tuổi trẻ
Sương mù phủ bạc áo xanh tươi
Một lòng chung sức cùng đồng đội
Chiến đấu vì dân trọn cuộc đời.
 
GÁI   QUÊ

Em gái quê tôi có phải không
Bao năm đánh Mỹ vẫn chưa chồng
Thương dân quên lãng tình phu phụ
Yêu nước nhớ thương chút chạnh lòng
Trọn kiếp hy sinh trao Tổ quốc
Suốt đời cống hiến gửi non sông
Ngày mai hết giặc em xin hẹn
Chung sống bên anh đẹp chữ đồng.
 
CÔ  GÁI  CÙNG  QUÊ

Em là cô gái cùng quê
Ra đi đánh Mỹ lời thề sắt son
Tuổi xuân mười bảy trăng tròn
Em là y sỹ đường mòn Trường Sơn
Mưa rừng sốt rét từng cơn
Gai cào móc áo vai sờn lại khâu
Gặp nhau chẳng được bao lâu
Tình quê man mác trong đầu xuyến xao
Kỷ niệm còn chưa kịp trao
Em ra ngoài Bắc, anh vào trong Nam
Đã lâu tin tức biệt tăm
Ngày thì mong nhớ đêm nằm lại mơ
Tưởng rằng em vẫn đợi chờ
Ngờ đâu thuyền đã sang bờ bên kia
Đôi nơi cách trở phân chia
Để rồi giấc mộng canh khuya lại về.
 
       Đ.M.C
Hội viên  CLB  Thơ  Trường Sơn
Huyện Thạch Thất- TP  Hà Nội


tin tức liên quan