"Chiều quê" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh, Uỷ viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 05:26 12/08/2019 Lượt xem: 377
CHIỀU QUÊ
Xuân Tuynh
 
Chiều quê ngồi trước hiên nhà
Ngắm đồng lúa tốt non xanh mượt mà
Bầy chim én bay là đà 
Gió chiều mát rợi , mây vàng trời trong
Hàng dừa soi bóng dòng sông
Chiều quê xao xuyến trong lòng chiều quê!
***
Từng đi vạn dậm sơn khê
Vẫn không đâu đẹp bằng quê hương mình
Quê hương nặng nghĩa, nặng tình
Chiều nay ngồi ngắm lòng mình vui sao
Lúa non gió thổi rì rào
Rập rờn 
       sóng gợn
                 cò trao cánh mềm!

 
Chiều hè,2019
Nguyễn Xuân Tuynh
Uye viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

tin tức liên quan