Chùm thơ số 64 của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 03:40 05/09/2019 Lượt xem: 434
 CHÙM THƠ SỐ 64 CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
           ĐT: 037.885.1056
                               
                     
 HỌ CÓ TỐT KHÔNG
 
Ta hỏi họ rằng: “Họ tốt không”
Núi thì liền núi, sông liền sông
Mười sáu chữ vàng nghe mùi mẫn
Mà cái tâm đen bẩn trong lòng
Lưỡi bò ghê quá nghe kinh tởm
Thò dài muốn nuốt chọn Biển Đông
Của người sao cứ thèm rỏ dãi
Máu tham chất chứa ở trong lòng…
Sô vanh – giàu có khinh thiên hạ
Ta hỏi họ rằng “Họ tốt không” ???
                                
VỨT ĐI
 
Mười sáu chữ vàng vứt đi
Anh em gì bọn bất nghì bất lương
Chúng nói một nẻo, chúng làm một đường
Đầu môi chóp lưỡi không xương ấy mà…
Hoàng Sa rồi đến Trường Sa
Ngang nhiên chúng cướp của ta ngày nào
Đảo xa ta đổ máu đào
Biên cương 79 ai nào đã quên
Âm mưu bành trướng đê hèn
Sô vanh đại hán đưa lên hàng đầu
Chúng nhiều súng, chúng nhiều tàu
Dân đông hơn tỷ chúng đâu sợ gì…
Chữ vàng nên vứt nó đi
Vòng “Kim cô” ấy làm nguy hại đời
Lịch sử còn đó một thời
Bọn giặc Phương Bắc mấy đời đánh ta…
Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa
Vẫn còn vang mãi bài ca hào hùng
Cảnh giác với bọn điên khùng
Hung hăng dở thói sói rừng cắn ta
Diên Hồng xưa tiếng Ông Cha
Lời thề ‘Sát – Thát” dân ta nhớ đời.
 
         
 


tin tức liên quan