Chùm thơ của tác giả Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 07:23 12/12/2019 Lượt xem: 588
THƠ CỦA TÁC GIẢ MINH PHÚ

TUỔI THƠ LÀNG TÔI
Đâu rồi cánh bãi ngoài đê
Rặng bần xanh ngắt cò về ngủ đêm.
Đâu rồi đầm cói, đầm tôm
Con cua tức gạch bò ngôm lên bờ.
Đâu rồi quả mận quả mơ
Quả meo chấm muối, tuổi thơ hẹn hò
Trăng xiên buổi tối sân chùa
Sư thầy chia oản ngày xưa đâu rồi.
Lá trầu với cái bình vôi
Quả cau bổ dọc mẹ ngồi đợi con.
Lá gừng kho cá rô don
Học chiều về muộn cơm còn ủ chăn.
Sáo diều lẫn nhạc chầu văn
Chuối lùn chấm cốm ngày ăn hội làng.
Đêm hè lạc luộc khoai lang
Ngoại ngồi hát mỉa chuyện "sàng đổ khoai"(1)
Tuôi thơ ai có nhớ ai
Còn tôi ngày ấy nhớ hoài chẳng quên
Có người chẳng giám gọi tên
Nhiều năm vẫn muốn bắt đền người ta !

 
-----------------------------------
(1) ...bống bống bang bang con đi tìm sàng cho mẹ đổ khoai....)
 
CHA TÔI
Nắng đun nước đổ xuống đồng
Lưng cha trắng vệt muối phong áo chàm
Cõng cơn nóng gió Lào sang
Chân trần bước hẫng theo hàng trâu đi
Quê nghèo nhà cũng hàn vi
Cuốc cày hôm sớm cũng vì đói no
Mất mùa cơm độn sắn khô
Áo lành con mặc tuổi thơ đến trường
Quạt mo phe phẩy niềm thương
Trắng đêm cha thức lo đường con đi
Dặn con lớn phải làm gì
Ít thôi đừng nói làm đi con à !

 
 
NHỚ XƯA
Lâu rồi nhớ cái ổ rơm
Cay mùi khói bếp thơm thơm sắn lùi
Bữa canh rau muống tháng mười
Cua đồng ngủ lỗ, ếch chui nằm mà.
Sân đình khô rộp lá đa
Nắng hanh phơi đám cỏ gà quắt queo
Lắc lư mấy cánh hoa bèo
Ao làng con diếc đuổi theo bóng chuồn
Quả hồng rám vỏ đỏ trôn
Táo răm sai vặn vẫn còn thêu hoa
Đống rơm ấp ổ trứng gà
Hoa me rụng trước sân nhà vàng ong
Cha về xiên cá rô đồng
Mẹ về cà cuống cay nồng hương quê
Giấu đi cái lạnh tái tê
Bước chân xiêu vẹo mẹ về chiều đông
"Con cò lặn lội bờ sông"
Lời ru của ngoại nặng lòng người nghe
Chiều nay lối cũ ta về
Nhớ mùi khói bếp hương quê thủa nào!

 
Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan