"Trả lại lưu bút" - Thơ: Đại tá Vũ Huy Dũng, Giám đốc Nhà máy Z151 - Tổng cục Kỹ thuật, Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:19 28/12/2019 Lượt xem: 1.656
TRẢ LẠI LƯU BÚT
 
Trả lại em trang lưu bút ngày xưa
Có cánh phượng vẫn còn nằm đó.
Cánh hoa ấy không còn tươi sắc đỏ
Như tình yêu năm tháng đã phôi pha.
.
Trả lại em những ký ức đã qua
Theo bước chân anh hướng  ra tiền tuyến.
Trang lưu bút có lời yêu xao xuyến,
Anh giữ gìn hơn tính mạng của mình.
...
Trước đạn thù anh có thể hi sinh
Nhưng lưu bút vẫn còn nguyên lành lặn.
Bởi vì anh luôn nhớ lời em dặn
" Cánh phượng hồng là máu ở tim em".
.
Ngày thao trường tối lại mở ra xem,
Thơ em viết giờ này anh đã thuộc.
Lời động viên như thắp lên ngọn đuốc,
Sáng niềm tin hy vọng ở quê nhà.
.
Rồi một ngày pháo nổ chốn quê xa
Em xinh tươi theo chồng về bên ấy.
Trang lưu bút trong tay anh run rẩy
Nét mực xưa chợt hoen tím bờ môi.
.
Cánh hoa phượng đã tan tác đơn côi,
Những hoang hoải vương lên đầu nòng súng.
Vượt lên trên những nỗi buồn mà sống,
Những hờn ghen rồi cũng sẽ đi qua.
.
Trả lại em lưu bút và cánh hoa
Những kỷ niêm hai mươi năm cất giữ.
Thời gian đã xoá mờ từng dòng chữ,
Chỉ còn đây những kỷ niệm xa xôi.
.
Anh quay lưng nghe mặn đắng bờ môi
Bàn tay em vội vàng như níu giữ.
Lối ta về hai người hai lối cũ,
Cánh phượng gầy chao chát chốn chia ly.

 
Ảnh minh họa vui

Đại tá Vũ Huy Dũng.
Giám đốc Nhà máy Z151 - Tổng cục Kỹ thuật.
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính 

tin tức liên quan