Chùm thơ của tác giả Minh Phú

Ngày đăng: 06:24 28/01/2020 Lượt xem: 414

---------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA MINH PHÚ

CHUYỆN NGÀY XƯA

Nhớ thời con cá con tôm
Cha đi lận lội đêm hôn sông ngoài
Kịp về trước buổi sớm mai
Mẹ ra chợ bán mua khoai mua dầu
Đường làng cách bậc chân trâu
Chân trần bấm đất áo nâu mẹ về
Che đầu một chiếc nón mê
Trách cơn gió bấc, tái tê mưa phùn.
Cỏ gà rụt cổ nằm run
Cha cày ruộng trũng lội bùn đội mưa.
Củ khoai cõng hạt cơm trưa
Mồ hôi thấm hạt gạo mùa tháng năm.
Sào dâu chia mấy nong tằm
Cho bao nhiêu kén đêm nằm mẹ lo
Quê ơi đồng thẳng cánh cò
Cõng trên lưng mẹ áo mo ngày nào.
Chiều ba mươi tết năm nao
Thử manh áo mới tự hào trẻ con
Dấu xưa ngày ấy chẳng còn
Ngồi nghe mẹ kể giọt buồn tự rơi !

 
 
THÁNG CHẠP TRONG TÔI

Ngoài hiên rơi mấy giọt buồn
Mưa bui tháng chạp ai còn nhớ không
Cha đi bừa ruộng ngoài đồng
Mạ non lưng mẹ uốn cong gió mùa
Táo răm rụng góc sân chùa
Chiếu chèo đang vụ vẫn chưa hội về
Chợ làng con chuối, con trê
Bó rau héo lá chiều về ngang qua.
Khói lan mái bếp la đà
Cây đào nẩy nụ trước nhà đợi xuân
Cơm chiều một bát canh cần
Cá kho với khế đã vần nhừ xương.
Đèn chai mẹ xách dẫn đường
Con đi học tối mẹ thương đi cùng
Đường trơn khoác áo mưa chung
Bước đi xiêu vẹo lạnh lùng đưa chân.
Cuối mùa đông sắp sang xuân
Mẹ ngồi bấm đốt thứ cần phải mua
Cha thêm pháo đốt giao thừa
Và thêm hũ rượu có chưa hả mình.
Mẹ còn chưa nói lặng thinh
Cha lo tiền thiếu thôi mình đừng mua
Bây giờ nói chuyện ngày xưa
Mà cay cay mắt như vừa hôm nay !

 
Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan