"Tháng giêng mà tôi nhớ" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 09:52 15/02/2020 Lượt xem: 545
THÁNG GIÊNG MÀ TÔI NHỚ

Mẹ bảo tháng giêng ăn nghiêng bồ thóc
Câu phương ngôn mẹ tôi nhắc năm nào
Lớn lên rồi con mới hiểu tại sao
Mẹ lo lắng trước khi vào giáp hạt.

Mưa dầm xuân ruộng cao không khỏi khát
Còng lưng cha lo tát nước khau sòng
Mạ nhổ rồi ruộng cấy chửa bừa xong
Qua cái tết muộn đồng ai cũng vội.

Tháng giêng xưa nay là mùa lễ hội
Nơi Tuồng, Chèo, nơi hát Bội, hát Xoan
Mẹ bảo cuối tháng giêng hội Chùa làng
Còn có kịch thời Văn Lang dựng nước.

Bọn trẻ con chúng tôi thường biết trước
Chuyện làng quê từ con diếc con rô
Chuyện chơi khăm ăn trộm bút ông đồ
Rồi vấy mực lên lưng cô giáo trẻ.

Tháng giêng sang chắc ở đâu cũng thế
Cũng canh cần, quả khế cá kho dưa
Khói lam chiều chui qua kẽ liếp thưa
Củ khoai nướng chín vừa em xin chị.

Tháng giêng ơi một thời ta trân quý
Xa nhau rồi nay chỉ nhớ vậy thôi
Mẹ đã còng lưng tóc bạc da mồi
Ta tiêu muối nửa vời xuân lấp lửng!

 
11/02/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan