"Kỷ niệm Trường Sơn" - Thơ: Phạm Đức Toàn.

Ngày đăng: 10:00 06/04/2020 Lượt xem: 2.900
         Tôi viết bài thơ này ôn lại kỉ niệm mùa mưa năm1968 Tiểu đoàn 52 ở lại phục vụ chiến dịch Mậu thân và kỉ niệm 55 năm ngày nghập ngũ. (29/4/1966 - 29/4/2021)
 

Chân dung tác giả
 
KỈ NIỆM TRƯỜNG SƠN

Một thời sống ở Trường Sơn
Mưa dầm nắng lửa từng cơn mưa rào
Mặt đường bùn nước thành ao
suối ngầm ngập nước dâng cao chặn đường
Không gian phủ trắng màn sương
Đèn rùa mờ sáng soi đường xe đi
Đêm đến pháo sáng mỗi khi
Tắt đèn ta chay xe phi ầm ầm
Vượt đèo cao vượt suối ngầm
Căng tròn đôi mắt âm thầm suốt đêm
Tăng cung vượt chuyến hàng thêm
Sát cánh đồng đội ở bên chiến hào
Tiểu đoàn đã quyết tâm cao
Thần tốc chi viện tiếp vào tuyến trong
Nghị quyết quán triệt một lòng
Hoàn thành kế hoạch ước mong đêm ngày
Vô lăng anh giữ chắc tay
Bom bi tọa độ canh ngày lẫn đêm
Lái xe anh dũng vượt lên
Chặng đường ác liệt như trên chiến hào
Huyền thoại trên đất bạn Lào
Tháng năm chiến đấu tự hào cháu con
Chặng đường ác liệt không còn
Lịch sử in đậm mốc son nước nhà
Chiến tranh nay đã lùi xa
Lái xe ngày ấy giờ già như nhau
Bạc phơ mái tóc một màu
Đồng đội vẫn giữ trước sau nghĩa tình
Giờ đây đất nước hòa bình
Trở về cuộc sống chung tình thường dân./...

 

Phạm Đức Toàn.
(Chủ tịch hội Trường Sơn huyện Xuân Trường – Nam Định)
( Nguyên CS Đại đội 1 anh hùng, Tiểu đoàn 52 – Bộ đội Trường Sơn).



tin tức liên quan