Chùm thơ của Nhà văn Phạm Trọng Thanh

Ngày đăng: 10:24 26/04/2020 Lượt xem: 524

HÀO KHÍ 30-4

------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NHÀ VĂN PHẠM TRỌNG THANH
 
Chân dung tác giả

CẦU TÀU LỊCH SỬ K.15
Kính tặng Lữ đoàn Công binh 83- Đơn vị anh hùng LLVTND
những ngày xây dưng Cầu tàu K.15 tại Đồ Sơn, Hải Phòng,
điểm khởi đầu  tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển năm 1963.

 
Đường 559 vượt Trường Sơn
chập chờn ánh lân tinh tầng lá mục
thầm lặng dấu chân con đường cứu nước
lịch sử đi những bước khởi đầu
cơn sốt rừng hoang bữa ăn không ánh lửa
len đỉnh sương mây mở tuyến
ngang khe vực thẳm tìm đường
lịch sử đi dép cao su gài dao quắm
cánh võng chung chiêng cơn bão đại ngàn
để có những Binh đoàn vượt dốc Ba Thang
các anh đi theo ánh lửa trái tim mình
để Trường Sơn gánh cả hai đầu kỳ vĩ
đất nước hai miền giăng chiến lũy
hướng về một hướng tiền phương
 
Lịch sử xoay la bàn
biển Đông một vòng ôm Tổ quốc
người mở luồng Đoàn Tàu Không Số
trở lại Hải Phòng ngày hoa phượng bừng lên
Quân ủy Trung ương chọn Đồ Sơn làm bến (1)
tiểu đoàn Ba hạ trại sườn non khuất
sóng Đồ Sơn cứ thế ùa lên
người về Bát xã ai quên
mồng mười tháng Tám trống rền
hội mở sừng trâu nhọn hoắt
miếu thần Đông Hải đại vương
lưỡi gươm trần sáng quắc
ban ngày tôn nghiêm nến thắp
vạn chài nhấp nhô ngư phủ khua phàng
thung lũng Xanh
mồ hôi áo Công binh đầm giọt mặn
lấp lánh sao trời gió vịnh ran ran
 
Phương Nam xa mờ thuyền mảng mây song
xa mờ tắc ráng ghe bầu quàng lưới
lạch vàm cửa biển tàu địch nghênh ngang
bọt sóng cánh bèo thủy lôi hỏa pháo
hết bấc sang nồm rao rao gió chướng
xiêu dạt cánh buồm ngư dân mở hướng
những bến đợi thuyền
những thuyền xa bến
vẳng câu hò xa khơi bời bời mong nhớ
Đất Mũi, Lộc An, Hòn Đất, Vũng Rô
má Hai, anh Tư đỏ mắt trông chờ
 
Ở trên đất đất là điểm tựa
dựng công trình bê tông trên sóng vịnh
nước chênh chao chừng biển nao lòng
nhịp bùng binh dàn hàng sà lan thép
công trường cầu tàu K.15 hiện hình
vồ nén nghìn cân trồng cột dựng
Đồ Sơn sôi một điệu biển trầm hùng
Đồ Sơn ráp một chữ T quyết thắng
trước bao la sóng gió muôn trùng
 
Anh Tư chú Tám nhận luồng
sao trời định hướng con đường biển giăng
tàu không số, bến nghiêng trăng
vượt mưa giông với bão giằng ca-bin
vượt muôn sóng nổi sóng chìm
vượt vòng nguy hiểm bom ghìm đạn vây...
tàu vô bến siết vòng tay
con đường trên biển xuyên ngày nối đêm
mạch đường khơi nối đất liền
tạc vào sông biển hai miền từ đây...
 
-------------------------------------------
(1). Trích Lịch sử Trung đoàn Công binh Hải quân 83,chương III, trang 63, “Xây dựng thành công Cầu tàu  K15 Đồ Sơn (Hải Phòng) góp phần vào chiến công chi viện vũ khí vào chiến trường miền Nam bằng đường biển”. (NXB Quân đội Nhân dân -1998)
 
NGƯỜI HÁT TÌNH CA (1)
Nhớ Thịnh  H4. Đ770
 
Xếp lại các cỡ đạn với súng ngắn súng dài
xếp tạm vai rừng cuộc chiến vừa kết thúc
Ca-chiu-sa lán tranh Bù Gia Mập
cây ghi ta triền sông Bé vỗ chiều lên
 
Bạn ôm đàn bát ngát thảo nguyên
đâu Mộc Châu, Sơn La, Mường Phuôn(1)
đâu Lâm Viên , Di Linh rợp mắt
mà tít tắp trời Nga... tít tắp phương trời
 
Người đẹp về đâu... về đâu em hỡi
sao thảo nguyên không hé nửa lời
năm tháng giấu biệt em, tuyết sương còn chắn lối
mây vô tình bay mắt bạn  xa vời
 
Phút lãng mạn trên xe ngày tải đạn
mầm cỏ sém trên đất nồng lửa bén
mầm cỏ ủ giữa giá băng kìm nén
khát chân trời xanh ngát thảo nguyên
 
Ước mơ ươm trên ngực áo bay chuyền
hát cho sắc bazan màu anh đào chín ửng
đất rách thép gai rập rờn cảm hứng
gọi  mây bay mềm lại lối em về
 
Bạn nằm lại giữa thì thào trảng đế
hợp âm buông hàng phím  âm trầm
người hát tình ca lẫn vào cỏ nõn
tình ngát xanh cánh gió  miền Đông

 
27/6/2019
---------------------------------
(1) Tình ca du mục- do nhạc sĩ Nga Boris Fomin  phổ thơ của  Konstantin Podrevsky.
(2) Cao nguyên thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

  
LĂM-VÔNG TRÊN SÓNG
 
Câu hát Sầm Nưa vào khúc dạo
Chăm Phênh em gái dịu dàng chưa
Du thuyền sàn thảm cao nguyên cỏ
Nhịp sóng Nậm Ngừm xao xuyến đưa
 
Em bước - hai phương trời sánh bước
Bao la sông lượn vũ công rừng
Ôm đàn Trần Tiến(1) cười xa tít
Áo trận thời trai...ơi lăm-vông!
 
Phà cũ giờ đâu. Hoa thả bến
Thanh Long(2) gương đẹp khắc lời bia
Tay ghì cổ giặc lao dòng xiết
Vành vạnh trăng đầy hương bến quê
 
Bản Lào gối sóng ngàn hoa vẫy
Điệu khèn lưng núi, nhạc bành voi
Vai tròn hạt mẩy gùi nương rẫy
Chày buông bình yên đêm lăm-tơi
 
Nậm Ngừm ngực trẻ bươn ghềnh thác
Bừng sớm xanh trời với biếc mây
Lăm-vông yêu sông còn điệp khúc
Viêng Chăn anh nhớ, nhớ về đây...

 
Viêng Chăn, 19/9/2019
----------------------------------------------
(1) Nhạc sĩ Trần Tiến: tác giả ca khúc Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp (1968).
(2) Thanh Long: Việt kiều Thái Lan yên nước, cán bộ dân vận quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Lào; hy sinh trên bến Nậm Ngừm năm 21 tuổi, 1952.
tin tức liên quan