Chùm thơ của Minh Phú *

Ngày đăng: 10:03 01/05/2020 Lượt xem: 507
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA MINH PHÚ

HẸN BẠN KHÔNG VỀ

Vậy là xong tụi bay còn nằm lại
Núi rừng ôm bay mãi mãi không về
Trường sơn nơi ấy ngọn núi bờ khe
Im tiếng súng bay nằm nghe gió hú

Đơn vị về chiều ba mươi không đủ
Hòa bình rồi quá khứ cũng về theo
Tụi bay đi không trở lại quê nghèo
Nói với mẹ bao nhiều cho hết tủi

Cả dân tộc cờ hoa vui mở hội
Bọn tao ngồi thử hỏi đứa nào vui
Mấy ngày sau lại khe suối chân đồi
Tìm tụi bay đứa lạc rồi đứa thấy.

Đứa nằm lại vĩnh viễn từ dạo ấy
Chiều ba mươi vẫn vậy nhớ tụi bay
Bốn nhăm năm sau giải phóng rồi đây
Chờ nhau nhé hẹn để ngày sau gặp!

01/5/2020
 
 

ĐÊM CUỐI CÙNG CUỘC CHIẾN
(Hồi tưởng)


Đêm không ngủ ngồi nghe tiếng súng
Chửa biết ngày mai trận đánh đến đâu

Nhưng chắc sẽ không lâu là kết thúc
Hòa bình rồi sợ lúc lính xa nhau

Bốn nhăm năm rồi ngày ấy đã lâu
Đêm hai chín ai ngờ đâu đêm cuối
Thức trắng đêm đổt xăng soi hít bụi
Bọn tân binh cặm cụi viết thư tình.

Tụi lính già đã dầy dạn chiến chinh
Thì tính chuyện hòa bình về thăm mẹ
Trời đã sáng tiếng pháo còn lẻ tẻ
Đêm cuối cùng vỡ lẽ lại đêm qua !

 
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Đã bốn mươi năm sau cuộc trường chinh
Thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện chúng mình.
Đứa nhớ đứa quên bất bình cãi lộn
Có những lúc tưởng chừng như không ổn.

Nhưng không sao chỉ lộn xộn chút thời gian
Vẫn chung nhau tiếng cười nói râm ran
Những kỷ niệm liên quan thời trận mạc.
Cơn sốt chiều hay những đêm bị lạc

Chuyện người yêu phụ bạc lấy chồng quan.
Chuyện một thời không quản những gian nan
Gạo chả có tranh nhau thùng súng đạn
Vẫn mộng mơ làm bạn với sao trời.

Thả hồn thơ vào những buổi trăng lơi
Rồi ngơ ngẩn nhớ người đời chưa ngỏ.
Chuyện giời chuyện đất chuyện gì cũng có
Cứ người này bóc vỏ những người kia.

Vui đủ rồi lại đến lúc sẻ chia
Kêu mấy đứa hồi kia còn nằm lại
Vài nén nhang, chuối bày lên một nải
Chẳng nói gì lặng lẽ vái vậy thôi

Nhớ hay không thì tâm đã khắc rồi
Những mất mát của một thời lính trận.
Hẹn rồi nhé đừng ai kêu là bận
Mùa hạ về lính trận lại hành quân !

"Như ngày xưa ta đi giữa mùa xuân !!!
Đi ta đi những trai làng Phù Đổng !!!!"

 
01/5/2015
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan