Nhớ bác "Sáu Dân". Thơ: Phan Thị Anh Thư

Ngày đăng: 08:08 03/05/2020 Lượt xem: 333
THƠ PHAN THỊ ANH THƯ
 
NHỚ BÁC “ SÁU DÂN ”
( Kính viếng hương hồn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt  )
 
Sống trọn một đời cho nước non
Nghĩa Đảng tình dân trọn lòng son
Đất trời sông núi  buồn ly biệt
Bác sống muôn đời với cháu con
Dòng Mang Thít  mênh mông nhuộm màu tang thương nhớ.
Mây nước Vũng Liêm sao thổn thức nghẹn ngào
Bởi vắng bóng Bác rồi, lòng nghe xót xa đau
Một nhân cách giản đơn, một tấm lòng nhân hậu
Giả phóng quê hương, chí căm hờn nung nấu
Bác “ Sáu Dân”  đau đáu nhớ quê …nhà.
Rời bỏ làng quê xưa đi gìn giữ sơn hà.
Đêm Trà Vinh ngày Cà Mau diệt giặc
Giữa đất trời Củ Chi rưng rưng đôi dòng lệ,
Bác thắp nén nhang thơm lòng đau xót nghẹn ngào.
Vợ con đã ra đi trong giông tố cuộn trào.
Bom giặc Mỹ hung tàn cướp đi niềm hạnh phúc.
Nén chặt mối hận lòng hóa hờn căm sôi sục
“ Sáu Dân ” nầy quyết chí đuổi ngoại xâm.
Hiệu triệu đồng bào từ Bắc chí Nam
Tám mươi sáu mùa xuân của người con trung hiếu,
“...Ngọt hóa Cà Mau, khơi màu bưng biền Đồng Tháp...”,
No ấm là đây nước mắt dâng trào.
“Điện sáng Trường Sơn” thỏa mơ ước năm nào.
Lá cờ đầu “ Sáu Dân ” soi đường dẫn lối.
Vạm vỡ những công trình tương lai đổi mới.
Thanh niên xung phong xây dựng ngày mai
Xin nguyện cùng người để đất nước đổi thay
Người Cộng sản anh hùng vững vàng trong giông bão
Cả đời dựng xây, cả đời kiến tạo.
Một đất nước đẹp giàu sau bom đạn chiến tranh.
Bác là hình bóng nước non
Là ngôi sao sáng soi hồn chúng con
Trung kiên giữ tấm lòng son
Dù xa nhưng thấy Bác còn quanh đây.

 
Phan Thị Anh Thư
Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ
Địa chỉ: 170 Lý Tử Trọng, quận Ninh Kiều, tp Cần Thơ
Điện Thoại: 01252911777

tin tức liên quan