"Cùng các chiến sỹ lái xe" - Thơ: Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 10:02 14/05/2020 Lượt xem: 659
------------------------------------------------

Thơ Phạm Văn Việt

CÙNG CÁC CHIẾN SỸ LÁI XE

Tuyến đường tôi mở là mạch máu
Nối từ hậu phương tới tiền phương
Anh là những hồng cầu trong đó
Ngày đêm sôi sục chảy không ngừng...
Anh đi như bão giông
Tôi giữ chắc mặt đường
Hoa chiến thắng trong tim ta cùng nở
Giữa vườn xuân đất nước quê hương!
Bao đoạn đường anh qua
Còn khét mùi khói súng
Nghĩ tới chiến trường xa
Đôi mắt anh bừng sáng
Trải qua đạn bom GAN VÀNG thêm rắn
Thức trắng trăm đêm DẠ NGỌC càng bền.
Xuân đang về trên đất nước đó anh!
Kìa giữa rừng xanh
Ngàn chùm hoa hoa đua nở
Anh đang ôm tất cả trong vành tay lái đó
Hãy mở cửa xe đón ngọn gió mát lành.
Đẹp lắm anh ơi DẠ NGỌC GAN VÀNG
Cho tôi gửi cái hôn TƯỜNG ĐỒNG VÁCH SẮT
Nào ta hãy cùng cất cao tiếng hát
Mừng hàng tới chiến trường
Đang xuất phát xung phong!

 

Bản Đắc Rục, Quận 40, tỉnh Kon Tum
Tháng 8 năm 1968. (HY. 14/5/2020)
Phạm Văn Việt
Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan