Thơ Trần văn Lục. Lào Cai

Ngày đăng: 10:06 20/06/2020 Lượt xem: 459
THƠ TRẦN VĂN LỤC
Tháng  bảy về
( Kính tặng các Liệt sỹ Nghĩa trang
Trường Sơn và Nghĩa trang toàn quốc)

 
Con về rồi ư - các con ơi!
Mắt mẹ nhòa đi giữa dòng người
Nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm
Tổ quốc ghi công tới muôn đời
Chiêu hồn con đấy - các con ơi!
Con về với mẹ một chút  thôi
Mẹ bớt đơn côi, đời thanh thản…
 
Anh về rồi ư - các anh ơi!
Rực trời hoa đỏ, màu năm tháng
Đêm ngày ngát thơm, hoa trinh trắng
Dòng đời  để nhớ, ấm hơi người
Vòng tay xưa ấy - khoảng trời nhớ …
Tổ quốc gọi anh - các anh ơi!
Về đi anh nhé, khoảng trời nhỏ!
Nếu có kiếp sau, em thầm hứa
Không thể  xa  anh nửa vòng tay.

 
Trần Văn Lục 
 
Tàu không số
  
Lối mòn trên biển,
              đường Hồ Chí Minh
Sáu  mươi năm đã qua vẫn bồi hồi xúc động
Mỗi tên người, mỗi con thuyền cột mốc
               in sâu tấm lòng của Bác
Tất cả vì miền Nam ruột thịt,
đang từng ngày máu chảy, đầu rơi
Giữa trùng khơi mù mịt
Tàu không số, không phải tàu “ Không có số”,
số gắn với mật danh tên người
Bến không tên! Tùy theo tình hình, đến, đi bất chợt
Lần theo tọa độ, sao trời…
Tránh bầy lang sói đang từng giờ rình rập
Vào Nam - ra Bắc
Gặp địch là đánh “ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
Hàng triệu tấn hàng  cập bến, đến bờ…
 
Bao người lính trẻ ra đi,
không nuối tiếc cuộc đời
Biển sâu như lòng mẹ
Nơi các anh nằm - không bia mộ
Như ngọc vẫn trong,  xanh thẳm biển khơi.

 
Trần văn Lục  
Địa chỉ : SN 015 Tổ 04  phường Pom Hán
TP Lào Cai tỉnh Lào Cai
ĐT: 0395.186.799

 




tin tức liên quan