"Mãi mãi tuổi hai mươi". Thơ: Vũ Tuấn - Phú Thọ

Ngày đăng: 05:19 20/07/2020 Lượt xem: 1.378
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI

Tôi ước 1 lần đến ngã ba Đồng Lộc
Kính cẩn nghiêng mình trước các nữ Thanh niên
Quên tuổi thanh xuân nơi chớp lửa mưa bom
Để thông đường cho xe ra tiền tuyến

Bởi chiến trường miền nam đang cần chi viện
Cho trận đánh oai hùng , giải phóng quê hương
Nên đạn thù, giẫu tan thịt nát xương
Tim ngừng đập, nhưng những chuyến xe không thể nào ngừng lại...

Mưa bom kẻ địch , suốt ngày đêm dội mãi
Rung chuyển núi rừng, nhưng ý chí chẳng hề rung
Tuổi mới đôi mươi lòng son sắt , kiên trung
Bởi Tổ quốc trong trái tim nóng bỏng

Hận kẻ địch cướp đi bao mạng sống
Chia rẽ hai miền , Nam - Bắc một niềm đau
Các chị xung phong, như bắc những cây cầu
Là nhịp nối giữa hậu phương tiền tuyến...

Kẻ địch điên cuồng, trút mưa bom dội xuống
Trúng miệng hầm ....các chị đã hy sinh
San lấp con đường suốt từ buổi bình minh
Chưa một miếng lương khô , bữa cơm chiều chưa thổi ....

Đồng đội bới tìm trong gió gào ,mưa dội
Chín chị tập hợp thành ngang, còn thiếu Cúc, Cúc ơi!
Chị trốn ở đâu? Trời đã tối rồi
Đốt đuốc bới tìm, gọi tên trong tiếng nấc

Sợ làm chị đau, nên các anh trùng nhát cuốc
Chị hãy về đi, bao chị khác đang chờ
Bữa cơm chiều mà các chị hằng mơ
Bên bố mẹ, không tiếng bom khói lửa

Đã khép lại không bao giờ có nữa
Nước mắt nghẹn ngào rơi trong trái tim tôi
Khi ước nguyện giản đơn mà bỗng chốc xa vời
Quê hương chị , mẹ vẫn chờ thư gửi...
Các chị ra đi , Tổ quốc ngàn năm gọi
Đón các chị  về... mãi mãi tuổi hai mươi

 
Tác giả : Vũ Tuấn ( hội viên hội văn học nghệ thuật tx Phú Thọ)
Khu 12- Đỗ Xuyên - Thanh Ba - Phú Thọ 

tin tức liên quan