Thơ những ngày tri ân của Nguyễn Ngọc Hải

Ngày đăng: 10:04 25/07/2020 Lượt xem: 623
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN NGUYỄN NGỌC HẢI


Tác giả ngày còn là anh lính trẻ 

VIẾT VỀ ANH NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH GIÀ
 
Đã năm mươi năm kể từ ngày ấy...
Tao xa mày sau trận Mậu Thân
Người lính già bước đi chầm chậm
Khuôn mặt buồn khắc khổ âm thầm!

Hồi ức bỗng trào dâng trở lại
Cuộc hành quân trước trận đánh đêm nay
Trời mịt mù lất phất mưa bay
Vẫn mong về Thành Nam lại cùng mày đá bóng...

Có ngờ đâu gần năm mươi năm mày về báo mộng
Để hôm nay tao mới gặp lại mày
Nấm mộ Vô danh nay đã đổi thay
Mày về quê trong đoàn quân lặng lẽ...

Người lính già bỗng dừng lời kể
Đôi mắt lệ nhòa bởi những nhớ thương...
Mới ngày nào cùng mày tựu trường
Mà hôm nay thắp hương viếng bạn!

Tôi nhìn anh gương mặt đầy chai sạn
Dấu ấn thời gian sóng gió cuộc đời
Hơn bảy mươi tuổi  nước mắt vẫn cứ rơi
Vẫn cùng chúng tôi thăm Nghĩa trang Liệt sĩ

Biết cuộc đời anh chưa từng ngơi nghỉ
Chiếc xe đạp tàng với những chuyến đi...
Áo véc tông sờn tay đã đứt khuy
Tình đồng đội vẫn bừng lên sáng mãi!

Nguyễn Ngọc Hải
 
NÉN HƯƠNG TRI ÂN
(Gửi hương hồn các Liệt sĩ xã Dịch Vọng - Từ Liêm HN cũ)
 
Thành phố Dệt nơi Mẹ đã sinh con 
Tôi lớn lên trong tiếng thoi dệt sợi
Nghe tiếng còi tầm sớm chiều nhắc gọi
Bố vào ca mẹ ngóng đợi đêm hè...

Tôi yêu Thành Nam vang rộn tiếng ve 
Nơi có nhà thờ Khoái Đồng cổ kính
Mười tám tuổi tôi trở thành người lính 
Anh lính mở đường dọc dải Trường Sơn...

Hơn chín năm trời là anh lính trơn
Trở về Thành Nam tôi làm "Phu lục lộ"
Rồi tạm biệt quê hương bạn bè thành phố
Lên Hà Thành nơi làng Cốm xa xôi...!

Hơn hai mươi năm tình nghĩa đầy vơi
Làng quê ấy gia đình tôi sinh sống...
Tình đồng đội Cựu chiến binh giang rộng
Tình xóm làng phường xã thân thương...

Như người đi xa trở lại quê hương 
Chúng tôi sống trong tình làng nghĩa xóm
Sớm chiều vui nghe nhịp chày giã Cốm
Hương nếp thơm nồng chiều thu mênh mang!

...Và sớm nay Tôi tới Nghĩa trang
Thấy mộ anh cùng hàng ngàn đồng đội
Các anh nằm vẫn thẳng hàng thẳng lối
Như đoàn quân ra trận năm xưa...

Thương anh quá giữa Trường Sơn nắng mưa 
Bao tháng năm chưa trở về quê Mẹ
Thắp nén nhang thơm tưởng nhớ anh Mẹ nhé
Đất Cốm Vòng Mẹ già vẫn ngóng trông...!!!

Nơi Suối vàng anh có biết hay không?
Đất quê anh đã trở thành Quận lớn
Làng quê xưa, đêm sáng trưng ánh điện
Phố xá tưng bừng thơm  hương cốm đêm đêm...

Viết vần thơ thắm tình nghĩa quê hương
Gửi tới anh trong ngàn lần thương nhớ
Lòng tri ân đã bao đêm trăn trở
Mong một lần đến Nghĩa trang Trường Sơn!

Và hôm nay lòng thanh thản vui hơn
Tôi đã đến chiến trường xưa - Gio Linh Quảng Trị 
Cùng bao anh chị em những người đồng chí
Trước tượng đài chào tưởng nhớ các anh...!
 
Trường Sơn ơi...! Nơi mây núi rừng xanh
Tạm biệt nhé, một chiều hè nhớ mãi
Hãy yên nghỉ, chào các anh ở lại...
Tôi trở về Làng Cốm Vòng quê hương./.

Nguyễn Ngọc Hải
-----------------------------------------------
P/S: Làng Cốm Vòng thuộc xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm trước đây. Nay thuộc Phường DVH Quận Cầu Giấy TP Hà Nội.
  
CÓ MỘT NGÀY VUI
"Dáng xưa" trở lại 
(Thân tặng em người nữ y tá Bệnh xá Trung đoàn 8 năm xưa.)
          ----------------------
 
Một chiều hè Hà Nội phố nồng oi
Tôi "trở lại Trường Sơn" trong muôn vàn ký ức
Bài thơ "DÁNG XƯA" như giấc mơ chợt thức
Trong lòng tôi một niềm vui dâng đầy...!

Có thể nào quên được những tháng ngày
Giữa Trường Sơn mây giăng mờ núi thắm
Tình đồng đội mãi dâng trào đẹp lắm
Tự tấm lòng em, cô Y tá trẻ xinh...

Trận sốt rét rừng nhớ lại vẫn rùng mình ...
Cơn "ác tính" rập rình cùng thần chết
Rét run người dẫu than hồng đỏ bếp
Sốt ly bì...ta nào biết có ta!!!

Em đến bên tôi như một bông hoa 
Tỏa hương sắc sưởi lòng ta ấm lại
Bàn tay em dòng suối trong chảy mãi
Tràn ngập lòng tôi, tưới mát trái tim côi...!

Như mẹ hiền ngày đêm trực bên tôi
Khơi ánh lửa bập bùng thêm hơi ấm
Và trái tim em... nồng nàn đầy nhựa sống
Sưởi lòng tôi - tình đồng đội thiết tha!

...Cơn sốt qua rồi tôi bỗng chợt nhận ra
Em nhỏ bé trong bộ Blu trắng
Như thiên thần bay giữa ngàn sắc nắng
Trường Sơn xanh một chiều đông mênh mang...!

...Và chiều nay, Hà Nội nắng trải vàng
Biết em đã trở về nơi phố biển 
Phan Rang ơi! Quê hương thời đình chiến (1954)
Qua Cầu Hiền Lương, Ba vẫn cố ngoái nhìn...

Bốn lăm năm (45) tôi vẫn mãi đi tìm...
Niềm ước ao nay đã thành sự thật
Vẫn DÁNG XƯA - Em thiên thần đẹp nhất
Có phải chăng đời ta..."mơ mộng đa mang"?
***
Không! Không! không...
 
Giữa niềm vui lòng rạo rực hân hoan
Tôi đón chào em từ tấm lòng đồng đội
Dẫu xa cách Phan Rang - Hà Nội
Đường Trường Sơn lối cũ ta nhớ về...

Hẹn đón em thăm lại một miền quê
Nơi có bánh đậu xanh thơm hồng môi con trẻ
Nơi em lớn lên tràn trề bầu sữa mẹ
Một miền quê tuổi trẻ chẳng thể quên...

Hẹn đón em một sớm thu nắng lên
Hà Nội phố thênh thang cùng dạo bước
Tay trong tay nhớ Trường Sơn thủa trước
Suối Zìn zìn chảy mát giấc mơ anh...

Vui kể chuyện Trường Sơn những năm tháng chiến tranh
Nay nhẹ bước giữa trời xanh Hà Nội
Bốn lăm năm xa rồi tình đời còn chung lối
Hoài niệm về một thủa tuổi đôi mươi....! 

Làng Cốm Vòng chiều hè tháng 7/2020
Nguyễn Ngọc Hải
  
CẢM XÚC LỄ DÂNG HƯƠNG 
 
Một ngày tôi nhớ mãi không quên
Cùng đồng đội " Hành quân" về thành phố
Tháng bảy Thành Nam còn đâu hoa gạo đỏ....
Đỏ  màu cờ 'Tri ân" thương nhớ các anh...

Nghĩa trang Liệt sỹ....KÌa! những nấm mồ xanh
 Nơi các anh nằm, hôm nay trời bừng nắng
Cựu Chiến binh, cựu học sinh, đoàn quân im lặng
Đến với các anh trong âm thầm nhớ thương

Từ  thủa các anh cắp sách đến trường...
Những khuôn mặt thư sinh thông minh chân chất
Tuổi mười bảy, mười tám áo chưa mang đã chật...
Khuôn mặt hiền từ vẫn in dấu tuổi thơ

Các anh ra đi, gác lại những ước mơ
Cầm cây súng thay vì cầm sách bút...
Đôi mắt sáng lên, chẳng thể là ông Bụt
Khi bom đạn thù văng vãi khắp quê hương

Những thư sinh đã lần lượt lên đường
Tạm biệt mái trường Lê Hồng Phong yêu quý
Cùng cây súng anh trở  thành chiến sĩ
Theo đoàn quân ra trận tuyến - miền Nam ...

Hè sắp qua, thu đã đang sang
Chúng tôi đến thắp hương từng ngôi mộ
Hoa hồng trắng như đời các anh đang nở
Phố phường Thành Nam cùng tưởng nhớ các anh!

Đây các Thầy tóc bạc, kia người vợ tóc vẫn mượt xanh
Đang kính cẩn thắp nén hương tưởng nhớ...
Những người anh, người chị thương các anh đời còn dang dở
Các Cựu chiến binh, Cựu học sinh cùng  hương nến vây quanh !

Chúng tôi cùng  thắp nén hương, khấn cầu những tốt lành
Mong Các anh phù hộ cho gia đình bè bạn...
Cho cuộc sống bình an cho niềm tin bừng sáng
Cho con cháu yên vui, đẹp mãi muôn đời sau!

Cựu chiến binh Lê Hồng Phong thầm nguyện ước cùng nhau
Nhớ đạo lý "uống nước nhớ nguồn, tri ân Liệt sĩ" 
 Thắp sáng niềm tin tình yêu người chiến sĩ...
Đẹp tình bạn bè, tình đồng đội quê hương!

Xúc đông biết bao, buổi lễ dâng hương
Lệ lại tràn mi đồng đội, bạn bè cùng trường lớp 
Ta lại hát bài ca "Tên các anh đẹp nhất"
Trong nỗi nhớ thương  "Màu hoa đỏ"  đất Thành Nam!

Nguyễn Ngọc Hải
 
CỰU CHIẾN BINH LÀNG CỐM VÒNG 
 
Một sớm đông Hà Nội
Ngõ nhỏ làng Cốm Vòng
Ấm áp một căn phòng
Caffe thơm hương cốm...
 
Ba chiến binh tụ họp
Nhớ thủa Trường Sơn xưa
Một anh lính lái xe
Một anh cựu Trinh sát
 
Còn một anh trẻ nhất
Lính Trường Sơn mở đường
Ba "ông già" cùng phường
Cafe ôn chuyện cũ...
 
Anh: bao đêm không ngủ
Căng mắt ôm "cua" vòng
Rú ga lúc đường thông
Vượt Cổng Trời trước sáng...(1)
 
Còn anh: súng hết đạn
Bọn Mỹ vẫn xông lên
Quên mình vụt nhảy lên
Lựu đạn tung xác Mỹ...(2)
 
Tôi: chú út thủ thỉ
Em là lính Công binh
Xa tít Trường Sơn xanh
Mở đường xuyên Quảng Trị...(3)
 
Trên tuyến đầu chống Mỹ
Có ba anh em mình...
Giờ là cựu chiến binh
Làng Cốm Vòng vui sống.
 
Hoài niệm và khát vọng
Những năm tháng quân hành...
Làng Cốm Vòng trong lành
Một sớm đông thanh thản!
--------------------------------------------------------
(1) Anh Cat Nguyen: Lính lái xe Đường Trường Sơn những năm 66-68 từng lái Zin 130 chở hàng vượt tuyến lửa Quảng Bình Vĩnh Linh đường 20, Cổng Trời những đêm bom Mỹ đánh phá ác liệt các tuyến đường Bắc Nam khu vực miền Trung...
(2) Anh Thanh Do Tran: CCB lính trinh sát, đã tham gia trận đánh lớn tại Khe Sanh 1968
(3) Tôi Nguyễn Pmu Hải, em út sinh sau đẻ muộn, lính Công binh đã tham gia mở tuyến đường Đông Trường Sơn tại Hướng Hoá Quảng Trị và tham gia đảm bảo phục vụ chiến đấu những năm cuối 1974 và đầu 1975 cho chiến dịch HCM lịch sử!
 
Nguyễn Ngọc Hải
CCB Chi hội TS Phường Dịch Vọng Hậu
Cầu Giấy – Hà Nội

tin tức liên quan