Chùm thơ Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 04:54 10/08/2020 Lượt xem: 410
                                                       
CHÙM THƠ NGUYỄN SƠN HẢI
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

         XÓT XA
(Nhân ngày Da cam 10/8)
 

Nhớ rừng kháng chiến năm xưa
Trường Sơn xanh bỗng xác xơ lá cành
Giặc thù tàn ác gian manh
Phun luồng khí độc - rừng xanh lụi tàn
Trở về từ chốn non ngàn
Mang theo chất độc Da cam về nhà
Sinh con cha mẹ xót xa
Cũng trai, cũng gái nhưng mà ngẩn ngơ
Ngày đêm cha mẹ bơ phờ
Sống trong khắc khoải đợi chờ hư không
Mọi người ai hiểu nỗi lòng
Tri ân tình nghĩa cộng đồng sẻ chia./.
 
CƠN SỐT GIỮA RỪNG
 
Cơn co giật-núi rừng điên đảo
Anh em đồng đội mặt méo nhòe
Trong cơn sốt ấy trưa hè
Mà tưởng như thấy đường về quê xa
Những ngày ấy ở giữa rừng già
Không gia đình chẳng có mẹ, cha
Có Trung, Đại đội là nhà
Đồng hương, đồng chí tuy xa mà gần.
Trường Sơn một thời-ơi đồng đội
Rừng đêm vượt dốc-chẳng ngại ngần
Nghĩa tình một thuở chẳng quên
Qua cơn ác tính thiên niên không mờ.
Năm mươi năm rồi- nay còn nhớ
Nhớ cơn sốt ấy-chợt thẫn thờ
Ngắm mình vẫn khỏe tưởng mơ
Còm nhom ngày ấy bây giờ vẫn oai.
Ký ức trong đời luôn còn mãi
Những ngày khốc liệt-vần nhớ dai
Tuổi nay bảy chục chẳng sai
Trường sơn còn mãi có hai chúng mình./.
 
 


tin tức liên quan