"Chiều quê mẹ". Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 09:22 14/08/2020 Lượt xem: 487

------------------------------------------------------------
CHIỀU QUÊ MẸ

Chiều cuối hạ mưa giăng con đường cũ
Nhớ ngày nao mưa phủ mái nhà tranh
Bụi tre già cõng lũ sáo đành hanh
Như mẹ cõng chúng mình đi xem hội.
Bát mắm còng chấm mấy vầng cơm nguội
Dậu mùng tơi đám rau muối rìa ao
Củ khoai lang lót dạ buổi mưa rào
Nuôi con lớn mấy gian lao mẹ gánh.
Mái nhà dột những đêm mưa trở lạnh
Áo bà ba nón rách đội trưa hè
Cây mít già đắc tội với lũ ve
Con nợ mẹ mấy chục que khời bếp.
Chiều nay về tìm lại mùi rơm nếp
Cây cau già khép nép dưới hàng hiên
Cánh võng đòng đưa nằm đó mẹ hiền
Con khe khẽ ngồi bên mà bật khóc !

 
11/8 2020
Minh Phú

Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 

tin tức liên quan