"Quê nghèo" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 08:46 29/08/2020 Lượt xem: 416

-------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊ NGHÈO

Cái thời tháng bẩy tháng ba
Không đói thì cũng nhiều nhà thiếu cơm
Con gà bới rách đống rơm
Con chó xia xét đến xờm cả lông
Lúa còn há miệng ngoài đồng
Mẹ đi bắt cáy bắt còng về rang
Góc nhà mấy củ khoai lang
Vạt rau muống trắng cửa làng thay cơm
Mùa về gặt lúa chia rơm
Cơn mưa trút xuống đường trơn nhẫy bùn
Lúa non xay giã vụn vùn
Bát cơm gạo tấm cõng lùn củ khoai
Mất mùa túng đói tháng hai
Được mùa chia khéo chỉ vài bữa no
Đêm về dế ngáy o o...
Người sôi bụng đói mong cho sáng ngày
Lăm mươi năm đã rồi đây
Mỗi khi nhớ lại khóe cay mắt nhòa
Đau vì khi con mất cha
Mẹ còn nhưng đã tuổi già bất an
Cuộc đời có lúc lầm than
Còn vui hơn lúc giầu sang vỗ về
Chỉ là câu chuyện làng quê
Mẹ ơi sao lại tái tê lúc này !

 
27/8/2020
Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan