Chùm thơ của Thân Đức Chính *

Ngày đăng: 05:05 30/08/2020 Lượt xem: 375

--------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA THÂN ĐỨC CHÍNH
 
TỰ HÀO MÃI VIỆT NAM ƠI
(Viết nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh)

Tuyên ngôn Bác đọc hãy còn vang
Bảy nhăm năm ấy đang vọng mãi
Từ đây hết xích xiềng ngang trái
Cả nước hân hoan cờ đỏ rợp trời
Tiếng Bác Hồ vang vọng đến muôn nơi
Rạng rỡ năm châu sáng ngời chân lý
Tổ Quốc bừng lên, nhà nhà hoan hỷ
Non Sông ta,ta khẳng định chủ quyền
Bảy nhăm năm lời tuyên bố còn nguyên
Toàn dân tộc nguyện làm theo lời Bác
Kháng chiến chín năm đánh tan giặc Pháp
Nên một Điện Biên chiến thắng lẫy lừng
Hướng về Nam cả nước lại chung lưng
Đại đoàn kết quyết đuổi quân xâm lược
Hai mốt năm ta đã giành lại được
Độc lập tự do thống nhất hoà bình
Hàng triệu anh hùng đã nguyện hy sinh
Bao liệt sĩ quên mình vì Tổ Quốc
Ngụy đã nhào giặc Mỹ kia phải cút
Rồi tháng ngày ngùn ngụt lửa biên cương
Giặc đến đâu ở đó có chiến trường
Dân với Đảng luôn kiên cường giữ vững
Cho Việt Nam sáng ngời trong dáng đứng
Độc lập tự do dân chủ hoà bình..

28/8/2020
Thân Đức Chính
 
 
VẦN THƠ DÂNG BÁC
(Viết nhân kỷ niệm 51 năm ngày bác mất ,2/9/1969-2/9/2020)

Hôm nay về lại Thủ Đô
Nghe như vẳng tiếng Bác Hồ năm xưa
Bảy nhăm năm trải nắng mưa
Tuyên ngôn người đọc tưởng vừa đây thôi
Năm mốt năm Bác xa rồi
Hôm nay Tổ Quốc đã hồi sức xuân
Câu thơ con viết mấy vần
Kính dâng lên Bác muôn phần nhớ thương
Ơn Người vạch lối chỉ đường
Tuyên ngôn Bác dậy bốn phương một nhà
Bắc Trung Nam nước Việt ta
Phải đoàn kết lại thuận hòa bên nhau
Bảy nhăm năm ấy đã lâu
Lời tuyên ngôn vẫn sáng màu tự do
Bác đi còn để lại cho
Chế độ chủ nghĩa ấm no dân lành
Bác ơi đã hết chiến tranh
Thương người tất cả chỉ dành cho dân
Bác đi bảy chín mùa xuân
Năm châu bốn biển xa gần tiếc thương
Bao năm lặn lội tìm đường
Á Âu Bác trải phong sương xứ người
Xuống thuyền tuổi mới đôi mươi
Quyết đi tìm lại cuộc đời cho dân
Lao tù nếm trải bao lần
Cũng nào ngăn nổi bước chân Bác Hồ
Trở về dựng lại cơ đồ
Tự do độc lập ấm no dân mình
Mùa thu năm ấy Ba Đình
Vang lời Bác đọc nghĩa tình mênh mông
Rợp trời trong sắc cờ hồng
Tuyên ngôn khẳng định Non Sông của mình
Dân tộc ta phải hòa bình
Nay con về giữa Ba Đình đẹp tươi
Nghe như thấy tiếng Bác cười
Muôn năm Tổ Quốc ơn Người Bác ơi..


29/8/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan