NHỚ ƠN NGƯỜI - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:54 30/08/2020 Lượt xem: 398
      NHỚ ƠN NGƯỜI

          Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
Ngày Quốc khánh chúng ta nhớ Người nhiều
Bảy mươi lăm năm biết mấy thương yêu
“Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”
Người  hỏi dân nhỏ nhẹ ôn tồn
Sợ Đồng bào không nghe được lời Tuyên ngôn
Khai sinh Đất nước Độc lập của mình
Ôi chân lý - nghĩa tình
Xuyên  màn đêm tăm tối cả ngàn năm
Đến bây giờ Nhân dân ta mới giành được
Tiếng hô dậy đất trời vang vọng núi sông:
Việt Nam độc lập - Hồ Chí Minh muôn năm!
Người  trang nghiêm trước hàng vạn dân mình
Nước mắt hạnh phúc long lanh!
 
Đoàn kết đấu tranh
Quyết tâm thực hiện lời dạy của Người
Dân tộc ta đã anh dũng vượt qua
Nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc của quân thù
Giải phóng Miền Nam
Thống nhất non sông
Bảo vệ từng tấc đất vùng biên thiêng liêng của cha ông
Mở cửa làm ăn với toàn thế giới
Giờ thế cuộc của Dân tộc ta đang trên đà xốc tới
Hạnh phúc- ấm no- thịnh vượng khắp muôn phương…
 
Quốc khánh về
Cháu háo hức thăm lại quê hương
Nông thôn giờ không chỉ đầu tư cho trạm, đường, trường
Đâu cũng đổi mới cách nghĩ cách làm
Hiện đại- mỹ thuật- tiện ích- văn minh…
Làng đẹp như phố
Xóm chợ liêu xiêu giờ san sát nhà lầu…
Chỉ có tre xanh không chút phai màu
Vẫn chung thủy canh đình làng soi bến nước  
Đồng ruộng vào mùa vẫn ồn ào xuôi ngược
Và mẹ vẫn thức đến tận khuya
Ầu ơi ru cho đàn cháu ngủ
Lũ bồ câu gật gù
Gọi bạn sáng bình minh…
Thương chị gái cứ một thân một mình
Làm hòn Vọng phu đứng đợi anh!
 
Quốc khánh năm nay sáng mai trời chớm lạnh
Triếng trống trường điểm từng hồi
Thôi thúc mỗi chúng ta
Sống làm việc theo gương sáng của Người
Ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng   
Đảng cộng sản của Dân tộc Việt Nam anh hùng
Người là Bác Hồ vị Thánh của Nhân dân!

         
Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc khánh 2020
                  
 
 
 
 
  


tin tức liên quan