"Chiều Biên cương nghe em hát tình ca" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 09:25 20/10/2020 Lượt xem: 413
-----------------------------------------------------------------        

CHIỀU BIÊN CƯƠNG NGHE EM HÁT TÌNH CA
 
“Đất bạc mầu và vai áo em bạc thêm,
Trắng mưa trên đồng mưa giăng lối nhỏ em về...”(*)
Ôi lời ca nghe sao mà tha thiết thế
Làm cho lòng anh xúc động bồi hồi!
 
Đất làng ơi chưa bao kỷ miệm khôn nguôi
Thuở ấu thơ chạy nhảy trên đồng 
Bắt bướm, thả diều sau vụ gặt
Mùi rơm thơm ngây ngất suốt chiều hè
 
Tình quê hương sau những luỹ tre
Tiếng mẹ ru hời vọng vang
Từ trong mái nhà tranh đầm ấm
Sợi khói lam chiều bay bổng trời cao...
 
Chiều nay anh đang sống nơi Biên cương
Mảnh đất địa đầu của Tổ quốc
Nghe em hát bài ca tình đất
Thấy lòng mình xao xuyến bâng khuâng.
 
Nhớ về quê, nhớ đất làng tha thiết
Nhớ bờ vai áo bạc mầu của em
Dầm trong mưa trong nắng
 Làm ra những hạt gạo dẻo thơm.
 
Hát đi em, ơi em gái thân thương
Để xua tan đi cái lạnh chiều Biên giới
Cho nắng ấm lên, đồi sim tím mở
Anh hái gửi về em, cô gái hát tình ca.


19-10 -2020
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội TS tỉnh Khánh Hòa

----------------------------------
(*)- lời bài hát TÌNH ĐẤT của Tuấn Phương

 
tin tức liên quan