Gửi về miền Trung - Nguyễn Sơn Hải.

Ngày đăng: 09:40 21/10/2020 Lượt xem: 368
GỦI VỀ MIỀN TRUNG
         Nguyễn Sơn Hải


Xót thương thay cũng cộng đồng
Chiến tranh bom đạn nát lòng miền Trung
Nắng thì đổ lửa cháy rừng
Mưa tràn lũ lụt, ngập đường sạt non
Nhà xiêu bão cuốn chẳng còn
Chắt chiu khó nhọc, sóng cồn biệt tăm
Trách trời sao chẳng công tâm
Để miền Trung chịu khó khăn nhọc nhằn
Chiến tranh xưa, đã hoang tàn
Nay thì bão lũ xé tan thanh bình
Hãy cùng san sẻ nghĩa tình
Đau thương mất mát Dân mình miền Trung.


VÌ MIỀN TRUNG
Nguyễn Sơn Hải

Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình
Nay thêm Hà Tĩnh quê mình miền Trung
Bao nhiêu hoàn cảnh khốn cùng
Mất nhà, mất của đau lòng tang thương
Trẻ già giấc ngủ không giường
Ngâm chân trong nước ngả lưng mái nhà
Mỳ tôm cứu trợ chiều tà
Một chai nước phải chia ra nhiều lần
Đau thương chồng chất muôn phần
Vùng xa hẻo lánh đang cần cứu nguy
Sẻ chia một chút một ly
Hai miền Nam Bắc hãy vì miền Trung!


GỌI ANH
Nguyễn Sơn Hải


Anh ơi! Anh ở đâu xa
Mau về con trẻ mẹ già đang mong
Em ơi Anh đến miền trong
Nơi có đồng đội chờ mong Anh đến
Dân làng chìm trong lũ biển
Trẻ già đang cần người đến cứu nguy
Mưa nhiều mà lũ chẳng suy
Đường rừng sạt lở không đi không được
Mặc dù hiểm nguy phía trước
Anh xin thề vì đất nước hy sinh
Không may sự cố đến mình
Anh ra đi trong quang vinh em nhé
Thay Anh- chăm con, chăm Mẹ
Vẫn còn bóng Anh tri kỷ cùng em
Và còn sống giữa nhân dân
Mình luôn tự hào muôn phần em nhé!










tin tức liên quan