Thơ những ngày tri ân - Giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả

Ngày đăng: 11:19 25/06/2017 Lượt xem: 604

 

THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

 

(GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ TRONG CHUYẾN THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA DO CTY TNHH ĐTKD PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ TM HÀ NỘI CÙNG HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM TỔ CHỨC)

 

         “Đây là một chuyến đi tuy số lượng đại biểu không đông, thời gian không dài nhưng những gì diển ra trong 5 ngày qua thật ý nghĩa và ấn tượng. Đối với chúng tôi đây không những chỉ là món quà vật chất, một chuyến đi du lịch mà lớn hơn nhiều nó là món quà tinh thần, là nghĩa tình đồng đội, là tuyên truyền giáo dục Truyền thống Trường Sơn… ”. Đó là lời phát biểu của đồng chí Vũ Hồng Thái - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình trong thời khắc chia tay sau chuyến đi thăm chiến trường xưa do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam tổ chức từ ngày 15 đến 19 tháng 6 năm 2017.

         Thành công và ý nghĩa của chuyến đi ấy nó có phần kết tinh từ những tác nhân - Những thành viên trong đoàn. Họ đã tạo ra những khoảnh khắc giao lưu thú vị, những mẩu chuyện về ký ức một thời đạn bom, một thời Trường Sơn; những câu chuyện đời thường hôm nay; những bài ca đi cùng năm tháng và cả những vần thơ cứ chen nhau xuất hiện... Tất cả sự tổng hòa ấy nó đã tạo nên một chuyến đi chu đáo, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và thành công…

         Những bài trong chùm thơ này được các đoàn viên trong đoàn (gói) từ nhà mang đi và phần nhiều hơn là những tác phẩm họ ứng tác trong mỗi phút giây từ dòng cảm xúc không thể hãm được từ tâm khảm mình tại những nơi họ đến …

         Phạm Chuyên - Phóng viên Truyền hình Quân đội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ đến các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin Trường Sơn.

 

* THƠ VŨ HỒNG THÁI

 

NHỚ TRƯỜNG SƠN

(Kính tặng các lực lượng làm nhiệm vụ ở chiến trường Trường Sơn)

 

“ Trường Sơn Đông nắng Tây mưa

Ai chưa tới đó thì chưa rõ mình”

Tố Hữu, thơ nặng nghĩa tình

Viết vậy với mình với bạn với ta

Trường Sơn một dải sơn hà

Hùng Vương miền Bắc, núi Bà miền Mam

Trường Sơn trải suốt Bắc Nam

Con đường huyết mạch trái tim Bác Hồ

Đến rồi cứ ngỡ như mơ

Chí Thanh (1) anh vẫn đợi chờ ta nên

Cổng trời, sông Bạc, sông Bung

A So, A Lưới, sông Hiên, bến Giàng

Hiền Lương cầu bác sang ngang

Mà ngàn dặm vượt non ngàn mây bay

Để rồi tay nắm chặt tay

Tin ngày trọn vẹn, chờ ngày Bác vô

Trường Sơn xanh thắm ước mơ

Trường Sơn đổ máu nhuộm cờ vàng sao

Trường Sơn đói rét năm nào

Trường Sơn bom đạn thét gào ngày đêm

Trường Sơn chí vững gan bền

Cho ngày toàn thắng ghi thiên sử vàng (2)

Trường Sơn oanh liệt vẻ vang

Bao người nằm lại núi ngàn Trường Sơn

Đặng Tính(3) anh và hàng vạn những người con

Nhân dân Tổ quốc ghi ơn đời đời

Hôm nay năm tám năm rồi

Gặp nhau ôn lại một thời đã qua

Làm gì viết tiếp bài ca

Trường Sơn ngày ấy, quê nhà hôm nay

Cùng nhau ta quyết chung tay

Sắt son với Đảng dựng xây quê mình

Cùng đất nước mạnh giàu hiện đại

Ta lại về thăm lại Trường Sơn

Thăm nơi che chở đạn bom

Cám ơn dân bản Trường Sơn một thời

Hương thơm chỉ một nén thôi

Thắp lên nấm mộ những người hy sinh.

 

Tháng 5 năm 2017

Vũ Hồng Thái

(Chủ tịch Hội Trường Sơn Thái Bình)

-----------------------------------

(1) Đỉnh dốc mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

(2) 30/4/1975 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

(3) Liệt sỹ - Đại tá Chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

 

* THƠ TRẦN THỊ CHUNG

VỀ NGUỒN TRI ÂN

 

Tri ân - Nghĩa cử luân thường

Tôi còn, anh mất tình thương tràn đầy

Về thăm đồng đội hôm nay

Mà ta cứ ngỡ cỏ cây cũng buồn

Đúng là hàng vạn tâm hồn

Các anh nằm lại chiến trường xa xôi

Các anh ở khắp mọi nơi

Về đây hội tụ để rồi hợp tan

Xin có một nén tâm nhang

Một ít lễ mọn cúng Giàng, cúng anh

Cây xanh hồ nước cũng xanh

Bồ đề che mát nơi anh đang nằm

Các anh ở dưới vĩnh hằng

Mồ yên, mả đẹp ngàn năm sáng ngời

Trường Sơn yêu dấu ta ơi!

Nghĩa trang Quảng Trị muôn đời không quên

Các anh an nghỉ bình yên

Để cho trang sử càng thêm sáng ngời

Cồn Tiên, Dốc Miếu đây rồi

Khe Sanh còn đó mãi ngời vẹn nguyên

Đất nước nay đã bình yên

Tri ân đồng đội càng thêm tình người

Ở đây buồn quá anh ơi!

Nhưng mà ấm áp tình người bao la

Chiến trường thì lại ở xa

Tri ân đồng đội mà ta nhớ hoài

Nhớ sao cái tuổi hai mươi

Ngàn năm vẫn nhớ muôn đời không quên./.

 

Nghĩa trang Trường Sơn 16/6/2017

Trần Thị Chung

 

* THƠ PHẠM CHUYÊN

 

ANH ƠI!

(Tặng gia đình người lính)

 

Anh ơi...Quê mình đang mùa gặt

Lúa chín đồng, hạt trĩu nặng bông

Đụn rơm khô em vừa chất đống

Ngào ngạt thơm mùi của gió đồng

Anh ơi... Con mình không còn nhỏ

Đống đồ chơi con nghịch chán rồi

Quạt anh mua vẫn đang còn chạy

Con nghiên cứu chữa hỏng mới thôi

Anh ơi...Hạ về mùa trái gió

Bố lại ốm suốt mấy ngày trời

Mẹ xuôi ngược tìm thuốc khắp nơi

Sợ mẹ ốm, bố tự khoẻ rồi

Anh ơi...Nơi góc bể chân trời

Có khi nào phiên anh đứng gác

Nắng chói chang cháy anh bỏng rát

Em nào biết vẫn nở nụ cười

Anh ơi...Lệ đắng giọt mặn môi

Em ngồi đếm những ngày xa cách

Nhớ về anh trong từng khoảnh khắc

Chỉ đôi khi chiếc gối, trống giường.

Anh ơi...Vợ lính thật kiên cường

Việc nhỏ to em làm được hết

Tự hào về anh vì em biết

Giấc ngủ yên có bóng hình anh.

 

Phạm Chuyên

 

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

(Tặng CCB Trường Sơn Trần Thị Chung)

 

Đầu đông gió lạnh miền Trung

Bão lũ triền miên, nước ngập khắp vùng

Nhà cửa chìm trong biển nước

Dân tình khốn đốn,nghẹn ngào xót xa.

Bắc, Trung, Nam, con một nhà

Thủ đô con cả, ruột rà tình thâm

Bà Chung, một nữ doanh nhân

Tấm lòng hướng thiện, muôn phần âu lo

Cồng kềnh bao nhỏ, thùng to

Nhân lực huy động, xe lo chở vào

Nào là đồng đội, đồng bào

Của ít lòng nhiều mang nặng tình thương

Đã qua cái buổi chiến trường

Cớ sao lòng vẫn kiên cường lạ thay

Đường xa chẳng chút mảy may

Hành quân đêm ngày, ngược gió miền Trung.

Quảng Bình , đất trũng một vùng

Hưng, An, Mỹ Thuỷ lệ mừng chờ ta

Đón chào một tấm lòng hoa

Khó khăn mới thấu, ngọc ngà khắc ghi.

Đoàn cứu trợ nào sá chi

Đồng hành chăm chỉ, ngại gì gian lao

Này thì bao gạo chất cao

Tay chân thoăn thoắt, vác bê ra vào.

Mì tôm gửi tới đồng bào

Gạo thơm cho tấm chân tình càng thơm

Đồng đội ơi! bớt buồn vương

Một thời chiến trận, nhớ thương muôn đời.

 

Phạm Chuyên

(Phóng viên Truyền hình QĐND)

 

* THƠ MINH THOA

CHO EM XIN TẠ NGÀN LỜI TRI ÂN

 

Lần đầu em đến nơi đây

Cho em thêm hiểu những ngày chiến tranh

Máu xương các chị, các anh

Mang về sức sống, mầm xanh cho đời

Hương hồn anh,chị đấy ơi!

Cho em xin tạ ngàn lời tri ân.

 

Nghĩa trang Trường Sơn 16/6/2017

Vũ Minh Thoa

 

* THƠ PHẠM SINH

 

ĐẾN VỚI VŨNG CHÙA - ĐẢO YẾN

KÍNH VIẾNG ANH VĂN

(Đại tướng Võ Nguyên Giáp )

 

Người Tư lệnh Quân đội đầu tiên

Biệt danh: Anh Văn mà song toàn văn võ

Hiến trọn cuộc đời - Vượt muôn vàn gian khó

Dẫn dắt toàn Quân tiến bước dưới Quân kỳ

Ánh mắt sáng ngời - Theo Đảng, Bác anh đi

Chiến đấu quên mình vì tự do Dân tộc

Hai chiến dịch - Anh lược binh thần tốc -

Điện Biên huy hoàng - Lừng lẫy Năm Châu

Hồ Chí Minh - Chấn động cả Địa cầu

Đất nước thanh bình - Ghi sâu công anh đó…

                               ***

Hôm nay bỗng trời thu tắt gió

Nắng nhạt nhòa, cây cỏ cũng héo khô.

Anh ra đi - Về nơi có Bác Hồ

Chẳng còn nữa mỗi ngày theo lối cũ…

Day dứt lời ru - Đất mẹ hiền thầm nhủ

Đau thương nhiều - Tự hào cũng bao la

Mảnh băng tang và cả những vòng hoa

Lời tiễn biệt cùng những dòng văn điếu

Miền đất mẹ đón người con trung hiếu

Kính cẩn nghiêng mình phút tiễn biệt anh

Về cõi quê - Cát trắng, cánh đồng xanh -

Anh ước nguyện - Khi mình không còn nữa …

Trước linh sàng anh - Chúng tôi xin hứa

Xây dựng non sông tươi đẹp đàng hoàng

Đất Việt muôn đời rạng rỡ vẻ vang

Thỏa lòng anh - Chúng tôi ghi nhớ mãi

Xa anh rồi - Đâu còn ngày gặp lại ?

Vị Tướng song toàn Vĩ đại - Hỡi! Anh Văn .

 
Kính viếng hương hồn Người Tư lệnh đầu tiên - Người anh cả của Quân đội ND Việt Nam.

 

Phạm Sinh

 

ĐẾN VỚI NGHĨA TRANG LIỆT SỸ QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN

 

ẤM CHỐN ANH NẰM

VÀ ẤM CẢ LÒNG TÔI

 

Những hàng người và cả những "hàng bia"

Một thời chung tay xây con đường huyền thoại

Trang sử hào hùng Tổ quốc còn ghi mãi…

Hôm nay dòng người trở lại - Nghĩa tri ân

 

Những hàng bia mừng đón những đoàn quân

Về thắp tâm nhang nơi các anh yên nghỉ

Trai trẻ hăng say một thời đi đánh Mỹ...

Hãy nghe tiếng lòng người đồng chí năm xưa

 

Những hàng bia ơi! Dù vẫn nắng, vẫn mưa

Như chốn Trường Sơn ngày nào ta vẫn gặp

Nhưng nghĩa tình Anh - Tôi mãi luôn đầy ắp

Ấm chốn anh nằm và ấm cả lòng tôi.

 

Thời gian ơi! Xin chớ có vội trôi

Để Anh và tôi thêm những niềm tâm sự…

Để anh và tôi kể cùng nghe quá khứ

Để anh và tôi đồng ngũ mãi yêu thương

 

Để anh và tôi nỗi nhớ mãi vấn vương .

 

Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, tháng 7 năm 2015

Phạm Sinh

 

ĐẾN VỚI KHU DI TÍCH THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

 

THẠCH HÃN ƠI!

( Nhân tham dự chuyến đi thăm chiến trường xưa do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội và Hội Nữ CS TS VN tổ chức )

 

Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây

Tưởng nhớ lại tám mốt ngày đêm khói lửa

Tìm các anh nhưng chẳng còn thấy nữa…

Mặt sông ánh hồng màu lửa - Máu các anh

 

Thạch Hãn ơi! - đôi bờ những mầm xanh

Nó mọc lên từ cốt nhục các anh có phải?

Cây và sóng sông cứ rì rào reo mãi

Nơi mà các anh nằm lại dưới lòng sông

 

Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không

Các anh đấy - Đồng đội chúng tôi đấy

Thương nhớ các anh cùng về đây tưởng niệm

Thả hoa đăng trên gương mặt của sông

 

Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không

Đừng để hoa đăng trôi ra biển nhé

Cứ vòng lượn dọc ngang sông nhè nhẹ

Đừng rời xa nơi đất mẹ các anh nằm

 

Thạnh Hãn ơi! Sông có cách nào không

Khỏa xốp nước lên cho khói hương bay xuống?

Để phần mồ đáy sông các anh tận hưởng

Nghĩa cử tri ân của đồng đội hôm nay

 

Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây

Viếng đồng đội mình hy sinh vì Tổ quốc

Nguyện trước các anh chúng tôi luôn vững bước

Bảo vệ, dựng xây đất nước mãi thanh bình

 

Thỏa niềm mong của người đã hy sinh…

 

Thạch Hãn, ngày 16-6-2017

Phạm Sinh

     

                         ĐẾN VỚI CỐ ĐÔ HUẾ

TIẾNG LÒNG - HUẾ THƯƠNG

 

Tôi về Huế một chiều mưa

Sông Hương, Bến Ngự em đưa - Du thuyền

Ơ kìa đôi ánh mắt huyền

Áo dài, nón trắng, giọng miền dễ thương

 

Gần em chỉ một chặng đường

Mà sao rời Huế vấn vương đáy lòng

Huế ơi! em có biết không
Vấn vương chỉ bởi tiếng lòng - Huế thương

 

Huế, ngày 18-6-2017

Phạm Sinh

 

 

ĐẾN VỚI KHU DI TÍCH NGÃ BA ĐỒNG LỘC

ĐỒNG LỘC NGÃ BA THIÊNG

 

Những hố bom như chẳng có bờ

Bom kết lại như chùm lờ(*) bắt tép

Đồng Lộc đây - Một thời đất thép

Mười cô Xung phong nằm xuống đất này

 

Ngã  ba huyền kỳ nay đã đổi thay

Hố bom Mỹ đã thành hồ nuôi cá

Đồi trọc xưa nay ngát xanh màu lá

Và những mạch đường vẫn tim cũ năm xưa

 

Tượng đài uy nghi bao năm dưới nắng mưa

Mười ngôi mộ sớm trưa đầy hương khói…

Trước các chị muốn gào lên tiếng gọi

Tần, Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi… Các chị ơi!

 

Hiến tuổi xuân nơi đạn nổ bom rơi

Mình chẳng tiếc mình - Dâng cho đời tất cả…

 

Tháng bảy về bao dòng người hối hả

Về tri ân - Đồng Lộc ngã ba thiêng.

 

Đồng Lộc 19/6/2017

Phạm Sinh

-------------------------------

(*) Lờ - Một loại dụng cụ bắt tôm tép có hình giống quả bom

* * *

ĐƯA ANH ĐI HÁI MĂNG RỪNG

 

(Tặng Nữ Chiến sỹ nuôi quân - Chiến sỹ Quyết thắng chiến trường Trường Sơn; Nữ kiện tướng của “ Ánh sáng từ tâm”; Bông hồng thép Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam Trần Thị Chung nhân dịp chị “đoạt giải Hoa khôi trong cuộc thi DUYÊN DÁNG ÁO DÀI THIÊN CẦM” tổ chức tại khu DL Thiên Cầm - Hà Tĩnh trong chuyến đi thăm chiến trường xưa do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam tổ chức) 

 

Bao nhiêu kỷ niệm Trường Sơn

Đạn bom cùng với những cơn mưa ngàn

Đói cơm, thiếu muối, gian nan

Nghĩa tình đồng đội ngập tràn thương yêu

 

Nhớ sao ấy một buổi chiều

Cùng em đi hái bấy nhiêu măng rừng

Tay trong tay cứ ngập ngừng

Nghe như em bảo - Ấy đừng buông ra

 

Muốn buông tay ngắt nhành hoa

Cài lên mái tóc nhưng mà khó buông

Mong dài dài mãi đoạn đường

Để tay cứ nắm lời thương ngọt ngào

 

Mai anh cùng chuyến xe vào

Cung đường xa lắc mong sao an toàn

Trong em nỗi nhớ mơn man

Chờ ngày mai lại đón đoàn xe anh

 

Măng kia rừng vẫn để dành

Để mai em lại cùng anh hái về…

***

Chung - Người phụ nữ tuyệt vời

Xưa đi cứu nước, nay khơi nghĩa tình

Gương trong ắt đặng tôn vinh

“ Măng rừng” tuyệt khúc(*), họa bình tặng Chung.

 

Thiên Cầm- Hà Tĩnh, ngày 18-6-2017

Đồng đội Sư đoàn

Phạm Sinh

---------------------------------------------------

(*) Cảm tác từ bài hát “ Đưa anh đi hái măng rừng” của Nhạc sỹ Hoàng Tạo – Nhớ lại một thời Trường Sơn các chiến sỹ nuôi quân phải vào rừng hái măng và rau rừng để phục vụ bữa ăn cho Bộ đội…

 

tin tức liên quan